Kobbie Mainoo đối diện tương lai u ám tại Manchester United.
Tương lai của Kobbie Mainoo tại Manchester United đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong những tháng gần đây. Dù tiền vệ này từng yêu cầu được cho mượn vào cuối kỳ chuyển nhượng nhưng đã bị câu lạc bộ từ chối. Mùa này, dưới thời HLV Ruben Amorim, Mainoo chỉ góp mặt trong 11 trận tại Ngoại hạng Anh và tất cả đều xuất phát từ băng ghế dự bị.
Sự việc trở nên căng thẳng khi anh trai của cầu thủ này diện chiếc áo phông in chữ "Free Kobbie Mainoo" trong trận hòa 4-4 trước AFC Bournemouth. Phát biểu trên podcast Stick to Football, Roy Keane đã gọi hành động này là "ngu ngốc" và kêu gọi sao trẻ sinh năm 2005 hãy cài đặt tư duy nỗ lực để chen chân vào đội hình chính.
"Mainoo mới 20 tuổi, việc ngồi dự bị và học hỏi nghề nghiệp thì có gì sai?", Keane đặt câu hỏi thẳng thắn. "Đôi khi huấn luyện viên khắt khe với cậu và điều cậu cần làm là chứng minh họ đã sai. Ngay cả tôi hay Jamie Carragher cũng chưa bao giờ cảm thấy mình chắc suất đá chính. Mỗi ngày đều là cơ hội để chứng tỏ bản thân để huấn luyện viên phải thốt lên 'cậu ấy buộc phải đá chính'".
Huyền thoại người Ireland cũng nhấn mạnh rằng sự kiên nhẫn là chìa khóa tại Old Trafford: "Cuộc đời cầu thủ là nỗ lực chứng minh mọi người sai. Đôi khi thử thách lớn nhất của bạn nằm ngay tại Man United. Ngay cả khi huấn luyện viên nói cậu không thể vượt qua Bruno Fernandes, hãy chứng minh họ đã sai!".
Lời cảnh báo của Keane là hồi chuông thức tỉnh cho tài năng trẻ của Quỷ đỏ, yêu cầu anh tập trung vào chuyên môn thay vì để những lùm xùm từ người thân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh.















