
Rodri chấn thương ở trận gặp Brentford.
Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vừa xác nhận tin buồn: tiền vệ trụ cột Rodri đã rút khỏi đội tuyển quốc gia, bỏ lỡ hai trận quan trọng sắp tới với Georgia và Bulgaria. Chấn thương gân kheo bất ngờ ập đến ở phút 21 trận Manchester City thắng sát nút 1-0 trước Brentford, khiến "người gác đền" giữa sân phải ôm chân, tập tễnh rời sân và nhường chỗ cho Nico Gonzalez. Đây là cú sốc thứ hai liên tiếp với ngôi sao 29 tuổi, sau ca phẫu thuật dây chằng chéo trước đầu gối phải hồi tháng 9/2024 gặp phải ở trận đấu với Arsenal.
Dù cố gắng trấn an sau trận, Rodri không giấu nổi sự lo lắng. Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy hơi đau ở gân kheo, nhưng có vẻ như không quá nghiêm trọng. Tôi đã phải căng sức một chút, giống như trong trận chung kết EURO. Nhưng điều quan trọng nhất là chấn thương đó không quá nghiêm trọng". Thế nhưng, quyết định rút lui từ RFEF cho thấy vấn đề có thể nghiêm trọng hơn lời anh nói, đặc biệt khi Rodri – một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới – đang trong giai đoạn hồi phục phong độ đỉnh cao sau Ballon d'Or năm ngoái.
Với Manchester City, sự vắng mặt của Rodri là tổn thất lớn ở tuyến giữa, nơi anh là "lá chắn" không thể thay thế dưới thời Pep Guardiola. Đội tuyển Tây Ban Nha cũng đối mặt thử thách khi thiếu thủ quân ở các trận vòng loại World Cup. Người hâm mộ Quỷ Xanh và La Roja chỉ còn biết hy vọng sao số 16 sinh năm 1996 sớm trở lại, tiếp tục tỏa sáng ở Premier League và hành trình chinh phục danh hiệu. Liệu chấn thương này có cản bước Rodri chinh phục đỉnh cao? Câu trả lời nằm ở hành trình phục hồi phía trước.