Man City ngày càng phụ thuộc vào Haaland.
Tiền đạo người Na Uy hiện là “phao cứu sinh” cho Man City ở giai đoạn đầu mùa. Sau 7 vòng đấu, Haaland đã ghi 9 bàn và kiến tạo 1, chiếm tới 67% tổng số pha lập công của đội. Một thống kê vừa ấn tượng vừa đáng báo động, cho thấy sự phụ thuộc gần như tuyệt đối của nhà đương kim vô địch vào ngôi sao số 9.
Trận gặp Brentford là ví dụ rõ ràng nhất. Ngoại trừ Haaland, hàng công Man City gần như vô hại. Jeremy Doku, Bernardo Silva và Savinho đều mờ nhạt, còn Phil Foden chỉ giữ được phong độ ở mức trung bình. Khi không có Kevin De Bruyne – “bộ não sáng tạo” của đội – lối chơi của Man City mất hẳn sự kết nối và biến hóa quen thuộc.
Brentford thậm chí tạo ra 6 cơ hội nguy hiểm, có lúc khiến khung thành Gianluigi Donnarumma chao đảo. Nếu Igor Thiago tận dụng tốt hơn, Man City hoàn toàn có thể đánh rơi điểm số.
Dù vậy, Haaland vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc – một cú dứt điểm lạnh lùng, mang về 3 điểm quý giá. Anh là “bảo hiểm bàn thắng” mà mọi HLV đều ao ước, nhưng Guardiola hiểu rõ: một đội bóng không thể mãi sống nhờ vào một con người.
Man City hiện đứng thứ 5 với 13 điểm sau 7 trận – khởi đầu tệ nhất dưới thời Pep Guardiola tại Premier League. Nếu không nhanh chóng tái tạo sự cân bằng và sức sáng tạo trong lối chơi, “The Citizens” sẽ tiếp tục trượt dài trong thế trận mà tất cả chỉ xoay quanh Haaland.
Bởi lẽ, một khi khẩu pháo chủ lực im tiếng, cả cỗ máy có thể khựng lại. Và đó mới là mối nguy thật sự của nhà vô địch nước Anh lúc này.














