
Rodri gặp chấn thương trong trận thắng Brentford.
Nỗi lo chấn thương tiếp tục bủa vây Manchester City khi Rodri – trụ cột nơi tuyến giữa – phải rời sân chỉ sau 22 phút trong trận thắng Brentford 1-0 vừa qua. Các bác sĩ xác nhận anh gặp vấn đề ở gân kheo, khiến khả năng ra sân trong vài tuần tới trở nên bỏ ngỏ.
Theo chẩn đoán ban đầu, vết rách của Rodri được cho là ở mức độ nhẹ, và nếu tiến triển tích cực, anh có thể trở lại trong 2 đến 4 tuần. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, thời gian hồi phục có thể kéo dài tới 6 tuần, đồng nghĩa cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ bỏ lỡ nhiều trận quan trọng của Man City tại Ngoại hạng Anh và cúp châu Âu.
Điều này là một đòn giáng mạnh với HLV Pep Guardiola, bởi Rodri vốn là “trái tim” trong lối chơi kiểm soát bóng của City. Kể từ khi gia nhập, tiền vệ sinh năm 1996 đã trở thành mắt xích không thể thay thế – người đảm bảo sự cân bằng giữa phòng ngự và triển khai bóng.
Chấn thương này cũng khiến Rodri vắng mặt trong đợt tập trung đội tuyển Tây Ban Nha, nơi “La Roja” chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup gặp Georgia và Bulgaria. Anh sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp góp mặt trong trận gặp Everton sau kỳ nghỉ quốc tế.
Phát biểu trên BBC Sport, cựu thủ môn Mark Schwarzer cho rằng việc dự đoán chính xác thời gian bình phục là rất khó: “Man City đã rất cẩn trọng khi đưa Rodri trở lại, nhưng chấn thương vẫn có thể xảy ra. Hy vọng vấn đề không quá nghiêm trọng. Bản thân tôi từng rách gân kheo và chỉ nghỉ 12 ngày – điều đó còn tùy vào mức độ tổn thương.”
Hiện Man City đang chờ kết quả kiểm tra chi tiết trong vài ngày tới để xác định chính xác mức độ chấn thương. Toàn đội và người hâm mộ chỉ biết cầu mong Rodri sẽ sớm trở lại, bởi không ai có thể thay thế tầm ảnh hưởng của anh ở trung tuyến.