
Haaland ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City giành 3 điểm.
Manchester City tiếp tục hành trình phục hồi phong độ sau giai đoạn chững lại bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Brentford tại vòng 7 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, niềm vui của họ không trọn vẹn khi tiền vệ trụ cột Rodri dính chấn thương và phải rời sân sớm, khiến HLV Pep Guardiola đối mặt nỗi lo mới nơi tuyến giữa.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Gtech Community Stadium, Man City nhanh chóng áp đặt thế trận bằng lối chơi ban bật một chạm đặc trưng. Chỉ sau 9 phút, đội khách đã mở tỷ số nhờ sự tỏa sáng quen thuộc của Erling Haaland. Từ đường chuyền dài đầy nhạy cảm của Josko Gvardiol, Haaland khôn ngoan phá bẫy việt vị rồi tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Caoimhin Kelleher, đưa “The Citizens” vươn lên dẫn trước 1-0.
Bàn thắng này giúp Haaland lập nên cột mốc lịch sử đáng kinh ngạc: anh đã ghi bàn trên 22 trong tổng số 23 sân vận động từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh – đạt tỷ lệ cao nhất lịch sử giải (96%). Ngoài ra, đây cũng là pha lập công thứ 9 của tiền đạo người Na Uy tại Premier League mùa này, đồng thời kéo dài chuỗi trận ghi bàn lên con số 5 – chuỗi dài nhất của anh kể từ tháng 5/2023. Ở tuổi 25, Haaland tiếp tục chứng minh anh là “cỗ máy ghi bàn” không thể ngăn cản của bóng đá Anh.
Sau khi có bàn dẫn, HLV Pep Guardiola chủ động yêu cầu học trò giảm nhịp, giữ bóng chắc để điều tiết trận đấu. City kiểm soát bóng đến 71%, tung ra 10 cú sút với 4 lần trúng đích trong hiệp một, trong khi Brentford hoàn toàn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành Ortega. Tuy nhiên, niềm vui sớm chuyển thành lo lắng ở phút 22, khi Rodri – người vừa trở lại sau chấn thương dây chằng – nằm sân đau đớn sau một pha tranh chấp. Tiền vệ người Tây Ban Nha buộc phải rời sân nhường chỗ cho tân binh Nico Gonzalez, khiến Guardiola không giấu nổi vẻ thất thần bên đường biên.

Ngày vui của The Citizens không trọn vẹn khi Rodri dính chấn thương.
Dù mất nhạc trưởng tuyến giữa, Man City vẫn duy trì được thế trận áp đảo nhờ sự cơ động của Foden và Reijnders. Phút 39, Reijnders suýt chút nữa nhân đôi cách biệt bằng cú sút chéo góc hiểm hóc, nhưng thủ môn Kelleher phản xạ xuất sắc cứu thua cho Brentford. Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà nỗ lực vùng lên bằng những pha phản công nhanh, song cú sút cận thành của Igor Thiago ở phút 48 lại bị thủ thành Ortega từ chối.
Phần còn lại của trận đấu chứng kiến hình ảnh quen thuộc: Man City kiểm soát bóng vượt trội nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Foden bỏ lỡ vài cơ hội rõ ràng, trong khi Haaland bị phong tỏa chặt chẽ. Guardiola lần lượt tung Bernardo Silva và Jeremy Doku vào sân để làm mới hàng công, song Brentford vẫn kiên cường chống đỡ. Cuối cùng, City chấp nhận bảo toàn lợi thế mong manh cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.
Chiến thắng này giúp Man City lần đầu tiên trong mùa giải giành 2 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 với 13 điểm sau 7 vòng đấu. Dẫu vậy, việc Rodri tái phát chấn thương là đòn giáng mạnh vào tham vọng của thầy trò Pep Guardiola trong giai đoạn tới. Với một đội bóng phụ thuộc lớn vào khả năng kiểm soát và điều tiết nhịp độ của tiền vệ người Tây Ban Nha, kết quả kiểm tra y tế sắp tới chắc chắn sẽ khiến toàn bộ cổ động viên Man City phải nín thở chờ đợi.