
HLV Keith Andrews hài lòng về màn thể hiện của các học trò.
Man City khởi đầu mạnh mẽ khi Erling Haaland mở tỷ số từ sớm, giúp đội khách hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp một. Brentford gần như chỉ biết co cụm phòng ngự và hiếm khi tổ chức được những pha phản công đáng chú ý.
Thừa nhận sự lép vế trong 45 phút đầu, HLV Andrews chia sẻ: “Chúng tôi nhập cuộc chưa đủ tốt, thiếu áp lực cần thiết lên đối thủ. Nhưng chỉ với một vài điều chỉnh nhỏ, toàn đội đã lấy lại sự cân bằng và thể hiện bộ mặt khác hẳn trong hiệp hai.”
Sau giờ nghỉ, Brentford thi đấu đầy quyết tâm. Họ đẩy cao đội hình, pressing mạnh mẽ và nhiều lần khiến hàng thủ Man City chao đảo. Tiền đạo Igor Thiago có cơ hội rõ rệt nhất khi buộc Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua.
“Điều tôi thích nhất là sự tự tin của các cầu thủ. Khi họ nhận ra mình có thể tạo ảnh hưởng lên trận đấu, họ chơi bùng nổ hơn rất nhiều,” Andrews nhận xét.
Nhà cầm quân người Ireland cho rằng Brentford xứng đáng được ghi nhận vì đã chơi sòng phẳng trước đối thủ mạnh nhất giải: “Man City vẫn kiểm soát như thường lệ, nhưng hiệp hai hoàn toàn thuộc về chúng tôi. Đó là tín hiệu tích cực để hướng đến trận gặp West Ham sau kỳ nghỉ quốc tế.”
Với thất bại này, Brentford tạm xếp thứ năm từ dưới lên tại bảng xếp hạng, song HLV Andrews tin rằng tinh thần thể hiện trước Man City sẽ là nền tảng quan trọng giúp đội bóng bứt phá trong giai đoạn tới.