
Trọng tài Mark Clattenburg không hài lòng với phản ứng của Amad Diallo.
Bên cạnh lời phàn nàn từ HLV Arne Slot về việc trận đấu không bị dừng lại sau va chạm của Alexis Mac Allister, một tình huống khác cũng được đưa ra bàn luận, dù không nhận nhiều sự chú ý: pha bóng chạm tay của Amad Diallo trong hiệp một.
Phút 18, trong nỗ lực phòng ngự bên hành lang phải, Amad Diallo đã để bóng chạm tay sau đường tạt từ Cody Gakpo. Tuy nhiên, trọng tài chính xác định rằng cánh tay của cầu thủ người Bờ Biển Ngà ở tư thế tự nhiên, không mở rộng, nên không cho Liverpool hưởng quả phạt đền. Amad cũng ngay lập tức ra dấu hiệu cho rằng bóng đã trúng ngực, không phải tay.
Dù quyết định của trọng tài không gây tranh cãi lớn, nhưng cựu trọng tài nổi tiếng Mark Clattenburg lại tỏ ra không hài lòng với phản ứng của Amad. Trên podcast Beyond The Back Four, Clattenburg nhận định: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là pha phạt đền. Cánh tay của cậu ấy ở vị trí tự nhiên. Nhưng điều khiến tôi bực mình là Amad cố nói rằng bóng trúng ngực. Rõ ràng là không phải như vậy, bóng đã trúng tay.”
Clattenburg cũng bổ sung rằng ông hoàn toàn ủng hộ cách xử lý hiện tại của Premier League, khi giải đấu này áp dụng tiêu chuẩn cao hơn trong việc xác định các tình huống chạm tay. Điều này giúp trận đấu trở nên liền mạch hơn, hạn chế việc trận đấu bị ngắt quãng bởi những pha bóng không rõ ràng.
Dù tình huống của Amad không tạo ra bước ngoặt rõ ràng, nhưng nó cho thấy sự cẩn trọng ngày càng cao từ các trọng tài và các cựu chuyên gia trong việc giữ gìn tính minh bạch của giải đấu. Với Manchester United, chiến thắng tại Anfield không chỉ là lời đáp trả những chỉ trích gần đây, mà còn là tín hiệu tích cực sau chuỗi trận thiếu may mắn – đặc biệt dưới thời Ruben Amorim.