
Một mùa hè đầy sôi động của thị trường chuyển nhượng Anh chứng kiến hàng loạt ngôi sao Bundesliga cập bến Ngoại hạng Anh. Florian Wirtz, Jeremie Frimpong và Hugo Ekitike gia nhập Liverpool; Benjamin Sesko đầu quân cho Manchester United; Xavi Simons khoác áo Tottenham. Tuy nhiên, người hòa nhập nhanh nhất lại là cái tên ít được chú ý nhất – Nick Woltemade của Newcastle United.
Chỉ sau bảy tuần, chân sút người Đức đã khiến mọi hoài nghi về “thời gian chuyển tiếp” trở nên thừa thãi. Cao 1m98, Woltemade không chỉ là mẫu tiền đạo mục tiêu truyền thống. Anh sở hữu kỹ thuật mềm mại, khả năng xoay xở linh hoạt và đọc tình huống nhanh nhạy, giúp cựu tiền đạo Stuttgart trở thành một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất của “Chích chòe” đầu mùa 2025/26.
Theo thống kê từ Sky Sports, Woltemade đã ghi 4 bàn sau 440 phút thi đấu tại Ngoại hạng Anh, đạt hiệu suất 0,91 bàn mỗi 90 phút, xếp thứ 2 toàn giải, chỉ sau Erling Haaland. Chỉ số "bàn thắng kỳ vọng dựa vào các pha dứt điểm trúng khung thành" đạt 3,51 (thứ 4 Ngoại hạng Anh) cho thấy sự hiệu quả trong khâu sút bóng. Ngoài ra, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội 36,36% vượt xa mức trung bình của Newcastle (7,3%) – vốn nằm trong nhóm thấp nhất giải.
Sự hòa nhập nhanh chóng của ngôi sao người Đức còn được minh chứng qua phong cách thi đấu. Trong trận gặp Brighton, anh thực hiện cú đánh gót ngẫu hứng tung lưới đối thủ – bàn thắng thể hiện bản năng và sự tự tin hiếm có ở một tân binh. Woltemade chia sẻ:
“Các đồng đội đang tìm đến tôi nhiều hơn, và điều đó giúp tôi chơi tự nhiên hơn." Quả thật, khả năng kết nối với Anthony Gordon đã hình thành sớm, tạo nên cặp đôi đáng kỳ vọng cho hàng công Newcastle.
HLV Eddie Howe cũng không giấu được sự hài lòng:
“Nick đang làm rất tốt. Chúng tôi vui vì cậu ấy đã chứng minh được năng lực, nhưng cả đội cần hỗ trợ nhiều hơn để tận dụng tối đa khả năng của cậu ấy.”
Trong khi nhiều cầu thủ đến từ Bundesliga thường mất vài tháng để làm quen với nhịp độ Ngoại hạng Anh, Woltemade lại chứng minh điều ngược lại. Anh thích nghi cả về tốc độ lẫn thể chất, đồng thời đóng góp vào lối chơi chung bằng khả năng giữ bóng, làm tường và di chuyển chiến thuật thông minh.

Dù mới 23 tuổi, tiền đạo người Đức cho thấy sự chững chạc của một “số 9/10 lai”, vừa có thể đóng vai trò trung phong cắm, vừa làm cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công.
Sự xuất hiện của Woltemade cũng giúp Newcastle thoát khỏi chuỗi 4 trận không ghi bàn sân khách, đồng thời mở ra hướng phát triển mới trong cách vận hành tấn công. Chàng tân binh không được mang về để thay thế trực tiếp Alexander Isak – người hiện khoác áo Liverpool – nhưng đang lấp đầy khoảng trống đó một cách xuất sắc.
Khi phần còn lại của nước Anh vẫn bàn tán về Isak hay Wirtz ở Anfield, thì tại St James’ Park, Nick Woltemade âm thầm trở thành biểu tượng của sự hòa nhập hoàn hảo. Và hơn hết, anh đang chứng minh rằng “hiệu ứng Bundesliga” – những khó khăn trong việc thích nghi Ngoại hạng Anh – chỉ là một chủ đề bàn tán đã lỗi thời.