Những VĐV không được đón Tết

20:11 Thứ hai 23/01/2012

Vì trách nhiệm với quốc gia, vẫn có những VĐV miệt mài tập luyện, thi đấu vào đúng dịp đầu năm mới.

Họ sẽ đón những cái Tết xa nhà, nhưng không hẳn vì thế mà kém phần thiêng liêng và ấm cúng.

Chuyến tập huấn dài ngày tại Mỹ của kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước lại rơi đúng vào dịp Tết. Tết không chỉ là khoảng thời gian quý giá để Phước giúp gia đình chỉnh trang nhà cửa, mà còn phụ giúp mẹ bán thịt lợn trên đường Nguyễn Huy Tưởng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Trước giờ lên đường sang Mỹ, Phước tận dụng tối đa để giúp mẹ. Khu chợ cách nhà tới hơn 20km, trời lạnh rét buốt nhưng bác Tại, mẹ của Phước vẫn không nghỉ chợ ngày nào để kiếm từng đồng một cho thằng con trai đang tuổi ăn, tuổi học. Phải xa mẹ, Phước buồn lắm và cũng thương mẹ lắm. Kể từ khi bố mất, mẹ luôn là chỗ dựa cho Phước. Trước ngày sang Mỹ, mẹ Tại chuẩn bị cho Phước rất nhiều đồ ăn, đa số là những món khoái khẩu. Tết nhất đến nơi rồi, ngôi nhà vắng Phước càng thêm lạnh lẽo, nhưng mẹ Tại bảo, cứ nhìn những tấm ảnh, những tấm huy chương của thằng Phước, lại thấy ấm lòng và đỡ nhớ con. Năm nay, phải đón cái Tết nơi đất khách quê người, Phước không bị cô đơn khi bên cạnh còn có thầy và những đồng đội. Tất cả đã chuẩn bị khá nhiều đồ mang từ nhà sang như bánh chưng, giò... để đón một cái truyền thống như ở Việt Nam.

Tay vợt Hoàng Thiên sẽ tham dự giải đấu ở Australia. Ảnh: ĐH.

Với tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên đón nhận tin không thể vui hơn khi lần đầu tiên anh lọt vào được top 100 các tay vợt trẻ mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, một lần nữa, Hoàng Thiên lại bị mất Tết khi bận tham dự vòng đấu loại của giải Australia Open, giải Grand Slam trẻ đầu tiên của năm 2012. Như vậy đây chính là cái Tết thứ 7, tay vợt trẻ Hoàng Thiên phải xa nhà.

Có lẽ do không được đón Tết ở Việt Nam quá nhiều lần nên Thiên cũng đã quen. Thiên kể, những cái Tết đầu thấy nhớ nhà vô cùng. Thời gian rảnh chủ yếu gọi điện về nói chuyện với bố mẹ, bạn bè. Những cái Tết sau đó, Thiên lao vào tập luyện và làm quen với nhiều bạn bè trên khắp thế giới, cũng thấy bớt cô đơn.

Với việc lọt vào tốp 100, Hoàng Thiên đương nhiên giành quyền dự tranh đủ 4 giải trong Grand Slam quần vợt trẻ thế giới và giải đầu tiên chính là giải Australia Open, đúng vào dịp Tết. Trước giờ lên đường, Thiên tâm sự: “Có lẽ cũng như năm ngoái và các năm trước, tôi vẫn cầm vợt ra sân tập vào sáng mùng một như thường”.

Ngày 29 Tết, kỳ thủ TP HCM Lê Quang Liêm cũng sẽ bay sang Anh để chuẩn bị cho giải Gibraltar Open diễn ra từ mồng 1 đến 10 Tết. 2011 đánh dấu một năm thành công chói sáng với Quang Liêm. Anh bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Aeroflot, ngôi á quân giải Siêu đại kiện tướng quốc tế và gần nhất là giành 2 tấm HC vàng tại SEA Games 26 và hàng loạt giải thưởng quốc tế khác.

Khép lại một năm thi đấu đáng nhớ, Quang Liêm cũng được bầu chọn vào vị trí thứ 3 VĐV tiêu biểu năm. Bước sang năm mới, mục tiêu của Quang Liêm sẽ phấn đấu lọt vào top 20 thế giới. “Năm 2011 tôi đặt ra mục tiêu mình sẽ lot vào top 30 của làng cờ vua thế giới và tôi đã đạt được. Ở những giải mang tầm quốc tế thì việc thắng được một ván cờ đã khó, thắng được một đối thủ càng khó hơn. Mặc dù vậy, mục tiêu trong năm tới của tôi vẫn là top 20 của làng cờ vua thế giới”, Quang Liêm tự tin cho biết.

Quang Liêm sẽ ăn Tết Nguyên Đán ở Anh. 29 Tết, kỳ thủ TP HCM sẽ bay sang Anh để chuẩn bị cho giải Gibraltar Open diễn ra từ 23/1-3/2 (mồng 1 đến 10 Tết). Đến khoảng ngày 6/2, Liêm sẽ tiếp tục lên đường sang Nga, tham dự giải Aeroflot Open để bảo vệ ngôi vô địch của mình. Đến tháng 3, tại Việt Nam, Liêm sẽ tham gia giải HD Bank Open. Cũng ở Việt Nam vào tháng 5, Liêm sẽ tham dự giải vô địch châu Á...

Cũng trong năm 2012, Quang Liêm nhận vinh dự khi là VĐV duy nhất của Việt Nam được BTC Olympic mời tham gia sự kiện rước đuốc Olympic London tại Manchester (Anh) vào tháng 6 tới.

Thế Kiên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục