Một ngày dành để tôn vinh Chelsea

08:18 Chủ nhật 10/05/2015

Chelsea đã đăng quang trước 3 vòng đấu và như đã tuyên bố, các cầu thủ Liverpool sẽ lập thành một hàng rào danh dự để tôn vinh nhà vua mới của Premier League khi hai đội gặp nhau vào đêm nay tại sân Stamford Bridge.

Đây có thể là lần cuối cùng mà HLV Mourinho (phải) đối mặt với “kẻ thù yêu thích” Gerrard - Ảnh: Internet.

Đáp lại, HLV Mourinho sẽ dành cho đội trưởng Gerrard của Liverpool tất cả sự tôn trọng trong lần có thể là cuối cùng mà họ gặp nhau với tư cách đối thủ. Dù 16 năm gắn bó và chưa một lần giành được danh hiệu Premier League nhưng Gerrard vẫn được HLV của Chelsea xem như “một nhà vô địch”. Đơn giản vì trong giai đoạn đầu tiên mà ông dẫn dắt Chelsea thì chính Liverpool của Gerrard, chứ không phải ai khác, đã không ít lần cản đường “The Blues” đến vinh quang.

HLV Mourinho từng không ít lần cố gắng lôi kéo “một trong những kẻ thù yêu thích nhất của tôi” về với mình nhưng lòng trung thành của Gerrard với Liverpool thì không bao giờ thay đổi. Nhất là khi lần này anh hy vọng đội bóng của mình sẽ giành được chiến thắng để níu giữ cơ hội góp mặt ở Champions League mùa tới, dù khi đó anh đã khoác áo LA Galaxy.

Thế nhưng, dù không nhất thiết phải thắng nhưng Chelsea sẽ không để thua ở trận đấu đầu tiên với tư cách là nhà vô địch và họ cần phải tỏ ra xứng đáng khi được chính đối thủ tôn vinh. Mà vào thời điểm này, khi một đội bóng lạnh lùng và nguy hiểm như Chelsea xuất trận với suy nghĩ không thỏa hiệp thì Liverpool khó có thể giành được chiến thắng.

Chelsea của HLV Mourinho chính là đội bóng đã hủy diệt giấc mơ vô địch của Liverpool và Gerrard ở mùa trước và giờ đây, có thể họ sẽ lại cản đường đối thủ này trong tham vọng giành suất dự Champions League mùa tới. Nếu điều đó xảy ra thì cũng chẳng có gì quá nhẫn tâm với Liverpool bởi họ cần phải học hỏi nhiều điều từ Chelsea.

Nam Khang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục