
Chấn thương của Harry Kane để lại khoảng trống số 9 của tuyển Anh.
Khủng hoảng tiền đạo thực thụ
Bóng đá Anh đang chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng về cả số lượng lẫn chất lượng của các trung phong nội. Nếu ở mùa 2022/23, các tiền đạo người Anh ghi tổng cộng 120 bàn tại Premier League, thì mùa trước con số đó chỉ còn 67. Còn ở mùa giải hiện tại, sau 7 vòng đấu, họ chỉ mới ghi vỏn vẹn 6 bàn — thấp nhất trong kỷ nguyên giải đấu.
Điều này càng đáng báo động khi hầu hết các đội bóng lớn như Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United hay Newcastle đều dựa vào các tiền đạo ngoại quốc như Alexander Isak, Viktor Gyokeres hay Benjamin Sesko. “Người kế thừa” của Kane ở Premier League gần như không tồn tại, và điều đó khiến tuyển Anh rơi vào thế phụ thuộc quá mức vào một tiền đạo đã 32 tuổi.
Lực lượng mỏng và thiếu kế cận
Hiện chỉ có bảy tiền đạo Anh được xem là “số 9” đích thực ở Premier League: Danny Welbeck, Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Callum Wilson, Eddie Nketiah, Dominic Solanke và Liam Delap, trong đó Delap là người duy nhất dưới 26 tuổi. Một thực tế cho thấy, các học viện bóng đá Anh dường như đang sản sinh ra quá nhiều cầu thủ chạy cánh và tiền vệ tấn công, nhưng lại bỏ quên vai trò trung phong cổ điển.
Ngay cả khi Watkins, phương án thay thế khả dĩ nhất, phải rút khỏi đội tuyển vì chấn thương, HLV Tuchel buộc phải tính đến việc xoay tua hệ thống tấn công. Ông có thể đẩy Bukayo Saka, Marcus Rashford, Cole Palmer hay Jarrod Bowen lên đá cao nhất, nhưng tất cả đều là giải pháp tình thế, không phải trung phong đích thực.
Phụ thuộc vào Kane - con dao hai lưỡi
Harry Kane vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Tam Sư với 74 bàn sau 109 trận quốc tế. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào anh đặt ra dấu hỏi cho tương lai của tuyển Anh. Một khi Kane chấn thương hoặc xuống phong độ, đội bóng của Tuchel sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì sức mạnh tấn công.
Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đề cao tính toàn diện của trung phong, việc Anh chưa thể sản sinh ra lớp kế thừa cho Kane là lời cảnh tỉnh. Nếu không có sự đầu tư nghiêm túc từ hệ thống đào tạo trẻ, Tam Sư có nguy cơ bước vào một giai đoạn “hậu Kane” đầy bất ổn — nơi vị trí trung phong sẽ trở thành bài toán hóc búa nhất của họ trong nhiều năm tới.