
Haaland, Kane, Mbappe – Ai mới là tiền đạo số một châu Âu?
Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ khủng khiếp trong màu áo Man City và tuyển Na Uy với 21 bàn chỉ sau 12 trận, đạt hiệu suất trung bình một bàn sau mỗi 47 phút. Anh ghi chín bàn tại vòng loại World Cup, giúp Na Uy rộng cửa trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau hơn hai thập kỷ vắng bóng. Nếu duy trì phong độ này, Haaland hoàn toàn có thể cán mốc 70 bàn cho CLB và chạm ngưỡng 100 bàn trong năm 2025 – kịch bản gần như chưa từng xảy ra ở bóng đá hiện đại.
Harry Kane cũng không kém cạnh khi liên tục “nổ súng” tại Bayern Munich. Sau 12 trận, anh có 19 bàn, trong đó chiếm gần 50% tổng số bàn thắng của đội. Hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn lên tới 42%, cao nhất trong bộ ba. Ở tuổi 32, Kane đang đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, gợi nhớ đến hình ảnh những huyền thoại ghi bàn của Đức như Gerd Muller. Nếu giữ nhịp độ này, anh hoàn toàn có thể vượt kỷ lục 41 bàn trong một mùa của Lewandowski tại Bundesliga.
Kylian Mbappe lại thể hiện một phong cách khác biệt: vừa là tay săn bàn, vừa là người kiến tạo. Anh ghi 17 bàn sau 13 trận cho Real Madrid và tuyển Pháp, trong đó có 14 bàn tại La Liga – chiếm hơn nửa tổng số bàn thắng của đội bóng Hoàng gia. Mbappe còn tạo ra 38 cơ hội, 4 pha kiến tạo và có tới 772 lần chạm bóng – nhiều hơn Haaland và Kane cộng lại. Anh không chỉ là “máy ghi bàn” mà còn là trung tâm sáng tạo trong lối chơi của Real.
Mỗi người một điểm mạnh: Haaland vượt trội về thể lực và khả năng không chiến; Kane toàn diện và hiệu quả trong dứt điểm; còn Mbappe là biểu tượng của tốc độ, kỹ thuật và tính đột phá.
Các chuyên gia cũng chia rẽ trong nhận định. Pat Nevin cho rằng Kane là trung tâm trong lối chơi của Bayern, Guillem Balague xếp Mbappe cùng Lamine Yamal là hai cầu thủ hay nhất thế giới, còn đồng đội của Haaland, Nico Gonzalez, khẳng định: “Haaland là tiền đạo số một hành tinh.”
Ai là chân sút vĩ đại nhất châu Âu lúc này vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn: người hâm mộ đang được sống trong thời kỳ hoàng kim của bóng đá – nơi ba siêu tiền đạo cùng nhau viết nên những kỷ lục mới, và không ai muốn bị tụt lại trong cuộc đua đỉnh cao này.