![]() |
Chấn thương đang là rào cản lớn ngăn Liverpool thi đấu ổn định. Ảnh: Internet. |
Chấn thương là căn bệnh bất trị mà bất cứ đội bóng nào trên thế giới cũng đều ngán ngẫm mỗi khi nhắc đến, và Liverpool cũng không phải ngoại lệ. Vừa qua Philippe Coutinho và Dejan Lovren đã dính phải chấn thương. Trước đó Martin Skrtel, Joe Gomez hay Mamadou Sakho, Divock Origi, Jordan Rossiter và Daniel Sturridge cũng gặp gặp phải vấn đề về sức khỏe.
Chấn thương dày đặc chính là biểu hiện của việc quá tải do phải thi đấu với cường độ cao và là “tác dụng phụ” của lối chơi Gegen-pressing, lối chơi bắt buộc phải hoạt động liên tục mà ông đang xây dựng. Với chiều sâu đội hình kém như hiện tại thật khó để các cầu thủ trẻ đủ khả năng gánh vác được cả một đội bóng lớn như Liverpool.
Có lẽ Klopp nên xem xét lại giáo án huấn luyện của mình, bởi khi thiếu vắng quá nhiều trụ cột trong cùng một khoảng thời gian dài, thật khó để Liverpool có thể thành công khi mùa giải kết thúc. Tiếp tục nói về lối chơi phản công tổng lực Gegen-pressing của Klopp. Bước đầu ông đã “phác thảo” nên một dự án tuyệt vời cho đội bóng mới, nhưng tiếc là Liverpool chưa thể có đủ những nguyên liệu cần thiết nhất để hoàn thiện một công trình.
![]() |
Lối chơi Gegen-pressing của Klopp khiến các cầu thủ Liverpool mất rất nhiều sức lực. Ảnh: Internet. |
Trên hàng tiền đạo Cristian Benteke quá chậm chạp thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Ở hàng tiền vệ, hai hành lang cánh chính là hướng tấn công chủ lực của Gegen-pressing nhưng lại không thể phát huy tác dụng và sức mạnh vốn có, đơn giản vì Liverpool hiện tại chưa thể sở hữu “đôi cánh” chất lượng.
Và đáng nói nhất chính là khu vực phòng ngự. Lực lượng nhân sự ở hàng hậu vệ của Liverpool tuy đắt giá chẳng kém ai nhưng chất lượng thì luôn bị chê cười. Thành thật mà nói các chuyên gia “cắt bóng” của The Kop chỉ thuộc dạng trung bình so với mặt bằng chung của Premier League, thậm chí chúng ta còn rất mơ hồ về “thủ lĩnh” thật sự của The Kop ở khu vực này.
Liverpool có thể chưa trở lại thời điểm phong độ đỉnh cao, nhưng với tài năng của Klopp chỉ cần có thêm thời gian chắc chắn đội chủ sân Anfield sẽ “hóa rồng” mạnh mẽ. Còn nhớ, sau khi tới Dortmund Hè năm 2008, chiến lược gia 48 tuổi lại phải bỏ ra 3 năm nữa mới được cầm trên tay chiếc đĩa bạc đầu tiên cùng đội bóng vùng Ruhr. Vậy nên, các Liverpudlian, hãy an lòng và vững tin vào tài nghệ của Jurgen Klopp!