Benoit Badiashile chơi tốt trước Burnley.
Chiến thắng 2-0 trước Burnley không chỉ giúp Chelsea thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm mà còn khẳng định tài cầm quân của Enzo Maresca trong giai đoạn lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Không Cole Palmer, Caicedo chỉ ngồi dự bị, nhiều người lo lắng khi HLV người Ý tiếp tục xoay tua mạnh tay.
Thế nhưng, nước cờ quyết định lại đến ngay đầu hiệp hai: Maresca rút đội trưởng Reece James – người đang chơi tốt – để tung Benoit Badiashile vào sân. Một thay đổi khiến cả khán đài lẫn bình luận viên ngỡ ngàng vì hai vị trí… chẳng liên quan gì đến nhau.
Trên TNT Sports, Joe Cole gọi đây là “quyết định thú vị” và “thiên tài”: “Đó là một quyết định khá thú vị (việc tung Badiashile vào sân). Tôi không chắc đó có phải là điều chỉnh mang tính chiến thuật hay không, có thể là vì Chelsea đang nghĩ đến trận đấu với Barcelona. Tôi không nghĩ Chelsea muốn thay đổi quá nhiều về mặt chiến thuật, chỉ là ở khu trung tuyến họ cần chơi tốt hơn một chút. Burnley liên tục khai thác khoảng trống mà bình thường Caicedo sẽ kiểm soát”.
Kết quả? Badiashile – mới trở lại sau hơn một tháng dưỡng thương – lập tức mang lại sự cân bằng hoàn hảo. Trung vệ thuận chân trái giúp Chelsea triển khai bóng mượt mà hơn, đồng thời bọc lót tốt cho hàng tiền vệ đang thiếu Caicedo. Pedro Neto và Enzo Fernandez sau đó lần lượt tỏa sáng để ấn định chiến thắng.
Joe Cole kết luận: “Nếu Badiashile giữ được phong độ này, cậu ấy sẽ là quân bài cực kỳ quan trọng ở giai đoạn quyết định. Chelsea vừa thắng nhẹ nhàng, vừa giữ chân trụ cột cho trận đại chiến với Barca. Đây chính là dấu hiệu của một ứng cử viên vô địch thực thụ”.
Với 3 điểm vừa kiếm được, The Blues đang chứng minh: dù thiếu Palmer, dù xoay tua điên rồ, họ vẫn biết cách thắng – và thắng đẹp!















