Cole Palmer tiếp tục phải ngồi ngoài vì một tai nạn hy hữu.
Niềm hy vọng về việc Cole Palmer tái xuất sau chấn thương háng vừa được nhen nhóm qua những hình ảnh tập luyện gần đây đã vụt tắt theo cách không ai ngờ tới. Thay vì chấn thương trên sân tập, ngôi sao người Anh lại gặp hạn vì... đá trúng cánh cửa.
HLV Enzo Maresca không giấu được sự bất lực khi xác nhận thông tin này trước truyền thông. Chiến lược gia người Ý cho biết Palmer “không thể mang giày vì quá đau” do gãy ngón chân út. Một tai nạn hy hữu và có phần "lãng xẹt" này đã làm đảo lộn hoàn toàn toan tính nhân sự của Chelsea trong giai đoạn then chốt.
Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng CĐV The Blues "dậy sóng". Mạng xã hội ngập tràn những phản ứng trái chiều. Một bộ phận không giấu được sự tức giận, mỉa mai đây là tình huống “không thể ngớ ngẩn hơn” đối với một cầu thủ chuyên nghiệp. Số khác lại ngán ngẩm cho rằng đây chính là “đỉnh cao vận đen của Chelsea”, dù vẫn kêu gọi sự bình tĩnh vì tai nạn đời thường “có thể xảy ra với bất kỳ ai”.
Dù thống kê chỉ ra Chelsea đã thắng 8/11 trận khi thiếu vắng Palmer, nhưng HLV Maresca vẫn khẳng định đội bóng mạnh hơn rất nhiều khi có "nhạc trưởng" 23 tuổi. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, một bộ phận CĐV lạc quan tin rằng đây là cơ hội để những cái tên khác như Caicedo, Estevao hay Liam Delap đứng lên gánh vác trọng trách ghi bàn.
Hiện tại, đội ngũ y tế Chelsea đang phải chạy đua với thời gian. Họ đã chuẩn bị một đôi giày đặc biệt nhằm giảm áp lực lên ngón chân bị nứt của Palmer. Dự kiến, anh có thể tập nhẹ trở lại vào tuần tới.
Tuy nhiên, thời điểm cụ thể để ngôi sao số một Stamford Bridge ra sân thi đấu vẫn còn bỏ ngỏ. Người hâm mộ Chelsea lại phải tiếp tục nín thở chờ đợi, trong bối cảnh lịch thi đấu khắc nghiệt với Burnley, Barca và Arsenal đang cận kề.
















