
Gary Neville đã thẳng thắn chỉ trích thủ môn Andre Onana sau trận hòa không bàn thắng giữa Manchester United và Manchester City, diễn ra tại Old Trafford đêm qua. Cựu danh thủ này cho rằng cách tiếp cận của Onana trong trận derby là không thể chấp nhận được, và hoàn toàn không phù hợp với triết lý của Man United. Trận cầu được kỳ vọng giữa hai đội bóng thành Manchester diễn ra khá tẻ nhạt và kết thúc mà không có bàn thắng nào, khiến Neville không giấu nổi sự thất vọng.
Ông mô tả cuộc đấu vừa rồi trên Sky Sports là “thật sự đáng thất vọng” và gọi nó là “trận đấu u ám”. Trong đó, Neville đặc biệt nhấn mạnh đến lối chơi thiếu quyết đoán và máy móc của các cầu thủ, đồng thời cho rằng chính sự thiếu tự do trong cách vận hành đội hình đang khiến bóng đá trở nên nhàm chán. “Sự máy móc trong việc không rời khỏi vị trí, bị quản lý từng li từng tí, không có sự tự do để mạo hiểm, để cố gắng giành chiến thắng – điều đó đang trở thành một căn bệnh của bóng đá,” Neville nói.
Ngoài ra, ông cũng không hài lòng với cách xử lý bóng của Onana và khẳng định: “Thủ môn của Man United cứ lăn bóng dưới chân và chờ cho thời gian trôi qua. Không phải vậy – đó không phải là hình ảnh của CLB này, không phải là cách chúng ta làm ở đây.”
Kết quả hòa khiến Man United tiếp tục đứng yên ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, trong khi Man City đứng thứ 5, kém Chelsea 1 điểm sau trận hòa với Brentford. Ở vòng đấu kế tiếp, Quỷ đỏ sẽ chạm trán Newcastle United trên sân khách.