Newcastle đánh bại Arsenal với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, qua đó giành vé vào chung kết Carabao Cup. Với lợi thế hai bàn từ lượt đi, Newcastle tiếp tục thể hiện sự áp đảo khi thắng 2-0 trên sân nhà St James’ Park. Jacob Murphy mở tỷ số ở phút 19, trước khi Anthony Gordon ấn định chiến thắng đầu hiệp hai.
HLV Eddie Howe thành công với quyết định chuyển sang sơ đồ ba trung vệ, dù kế hoạch chỉ được xây dựng từ thứ Hai. Ông chia sẻ với Sky Sports: "Đây là một đêm tuyệt vời. Chúng tôi muốn chơi áp sát và hôm nay nó đã phát huy hiệu quả. Kế hoạch bắt đầu từ thứ Hai, khá nhanh, nhưng kinh nghiệm từ Champions League giúp chúng tôi thích nghi với thời gian chuẩn bị ngắn. Chúng tôi cần sự vững chắc ở hàng thủ và các cầu thủ đã thực hiện rất tốt."
Ông cũng khen ngợi Fabian Schar vì khả năng theo kèm Declan Rice: "Fabian có nhiệm vụ theo sát Rice dù anh ấy di chuyển ra cánh hay vào trung lộ. Cậu ấy có thể lực tốt và làm rất ổn."
Newcastle chủ động áp sát hàng thủ Arsenal, đặc biệt gây sức ép lên William Saliba và Gabriel. Howe tiết lộ: "Chúng tôi cần gây áp lực đúng chỗ và pressing tầm cao. Nếu không, Arsenal có thể dẫn trước và đặt chúng tôi vào thế khó."
Cuối cùng, Howe nhấn mạnh tầm quan trọng của những tình huống cố định: "Họ rất nguy hiểm ở các pha bóng chết, nên chúng tôi cần thêm chiều cao. Vắng Joelinton, chúng tôi phải dùng Dan Burn, Fabian Schar và Sven Botman. Hôm nay, hàng thủ đã làm rất tốt."
Vượt qua Arsenal, Newcastle sẽ chờ Liverpool hoặc Tottenham Hotspur ở trận chung kết Carabao Cup mùa này.