Manchester United đang đứng trước nguy cơ thiếu vắng tới sáu cầu thủ quan trọng cho trận đấu trên sân nhà vào rạng sáng thứ 3 gặp Bournemouth tại vòng 16 Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Old Trafford hiện đang giữ kín thông tin về khả năng ra sân của bộ ba Noussair Mazraoui, Amad Diallo và Bryan Mbeumo khi các cầu thủ này đang chuẩn bị lên đường tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).
Theo quy định của FIFA, ngày 15/12 là hạn chót để các câu lạc bộ phải nhả người cho giải đấu sẽ khởi tranh tại Maroc vào Chủ nhật tới. Điều này tạo ra một tình huống trớ trêu cho "Quỷ đỏ" khi trận đấu với Bournemouth diễn ra chỉ 5 ngày trước khi AFCON bắt đầu. Hiện tại, ban lãnh đạo Man Utd đang tích cực đàm phán với các liên đoàn bóng đá của Cameroon, Maroc và Bờ Biển Ngà nhằm xin đặc cách giữ người thêm một trận đấu nữa.
Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV trưởng Ruben Amorim không giấu được sự thất vọng và lo lắng về tình hình lực lượng. Ông thừa nhận: "Tôi hy vọng hôm nay [thứ Sáu] sẽ có quyết định hoặc có thể là ngày mai, nhưng chúng tôi đang chờ đến phút cuối cùng để có đầy đủ cầu thủ sẵn sàng - nhằm chọn ra đội hình tốt nhất để bắt đầu trận đấu."
Không chỉ đau đầu vì AFCON, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn gặp khó khăn về tình hình chấn thương. Hai trung vệ Matthijs de Ligt và Harry Maguire chắc chắn sẽ ngồi ngoài. Chia sẻ về trường hợp của De Ligt, Amorim cho biết cầu thủ này gặp vấn đề ở lưng, dù không quá nghiêm trọng nhưng cơn đau vẫn dai dẳng khiến anh phải thận trọng.
Ngoài ra, tiền đạo Benjamin Sesko cũng là một dấu hỏi lớn. Dù đã trở lại tập luyện cùng đội một sau chấn thương đầu gối, nhưng Sesko lại không may bị ngộ độc thực phẩm. HLV Amorim cho biết ông sẽ cần theo dõi thêm trong hai buổi tập cuối cùng trước khi đưa ra danh sách thi đấu chính thức.
Với tình hình hiện tại, Ruben Amorim buộc phải chờ đợi đến những giây phút cuối cùng để ra quyết định trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.












