Kobbie Mainoo được cho đang tìm đường rời Man United.
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang cận kề cũng là lúc tương lai của Kobbie Mainoo tại Old Trafford đi đến hồi kết. Tiền vệ 20 tuổi, từng là niềm tự hào của lò Carrington, đang trải qua giai đoạn đen tối nhất sự nghiệp kể từ khi HLV Ruben Amorim tiếp quản ghế nóng vào năm ngoái.
Dưới triều đại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Mainoo hoàn toàn thất thế trong cuộc cạnh tranh vị trí. Ông Amorim kiên định với bộ đôi giàu kinh nghiệm Casemiro và đội trưởng Bruno Fernandes, đẩy tài năng trẻ người Anh lên băng ghế dự bị. Những con số không biết nói dối: Mainoo chỉ có vỏn vẹn 11 lần ra sân mùa này. Đáng buồn hơn, lần đá chính duy nhất của anh lại là trong thất bại gây sốc trước Grimsby Town tại vòng 2 League Cup.
Tình cảnh ảm đạm tại cấp CLB đang gióng lên hồi chuông báo động cho vị trí của Mainoo ở ĐTQG. Từ vị thế người đá chính trận chung kết EURO 2024, anh đang đứng trước nguy cơ bị tân HLV Thomas Tuchel gạch tên khỏi chiến dịch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ nếu không được thi đấu thường xuyên.
Dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027, Mainoo đang ráo riết tìm bến đỗ mới theo dạng cho mượn. Theo Caught Offside, hơn 12 CLB đang xếp hàng chờ chữ ký của anh, với Chelsea và Bayern Munich là những ứng viên nặng ký. Tuy nhiên, Napoli mới là ưu tiên số một của cầu thủ này.
Lý do Mainoo chọn nhà đương kim vô địch Serie A nằm ở yếu tố quen thuộc. Tại đây, anh sẽ được tái ngộ hai người đàn anh thân thiết: Scott McTominay – người vừa có mùa giải bùng nổ giúp Napoli đoạt Scudetto và được đề cử Quả bóng Vàng, cùng Rasmus Hojlund – tiền đạo đang thi đấu ấn tượng theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt 38 triệu bảng.
Viễn cảnh được sát cánh cùng những "người cũ" của Man United tại Ý đang hấp dẫn Mainoo hơn bất kỳ lời đề nghị hào nhoáng nào từ Anh hay Đức.


















