Hàng thủ M.U: Vá ngay kẻo lỡ

00:45 Thứ hai 23/04/2012

Một ngày cuối tuần ác mộng với các fan của MU khi họ phải chứng kiến sự tệ hại của hàng thủ Quỷ đỏ trong trận gặp Everton.

Công làm thủ phá, đó là những gì mà người ta có thể nói về trận cầu “điên rồ” trên sân Old Trafford giữa MU và Everton. Thật khó tin là trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như hiện nay mà hàng thủ của Quỷ đỏ MU lại bộc lộ những sai lầm rất đáng trách như ở trận đấu này. Có lẽ cho đến lúc này ngay chính Sir Alex cũng chẳng hiểu nổi các học trò của ông đã làm gì mà để cho đối thủ đến từ vùng Merseyside hành hạ đến như vậy. Trước khi thảm họa hàng thủ ở trận này xảy ra, MU đang được ca ngợi hết lời vì thành tích phòng ngự xuất sắc với 6/7 trận gần đây nhất giữ trắng lưới. Thế nhưng tất cả đã đổ sông đổ bể chỉ sau một trận đấu.

Những lo ngại về hàng thủ đã bắt đầu xuất hiện ở ngay trong hiệp 1 của trận đấu. Dù xuất hiện với bộ tứ vệ được xem là vững chắc nhất của MU hiện tại gồm Rafael, Evans, Ferdinand và Evra, nhưng MU vẫn khiến cho NHM cảm thấy khá lo lắng sau mỗi lần các cầu thủ Everton lên bóng. Khả năng chống bóng bổng kém, căn bệnh đã khiến MU điêu đứng trong giai đoạn đầu mùa giải đã lại tái phát. Những cầu thủ to cao của Everton như Jelavic hay Fellaini đã có những cơ hội để gây khó dễ cho bộ đôi Evans – Ferdinand và từ một trong những tình huống bóng bổng như vậy, Everton đã khiến 4 khán đài sân Old Trafford im bặt ở phút thứ 33.

Hàng thủ MU đã có một trận đấu không thể tệ hại hơn

Sự lúng túng trong những pha phối hợp bọc lót giữa Evans và Ferdinand ở trận này thực sự có vấn đề và nó khiến những lỗ hổng ở tuyến dưới lộ ra nhiều hơn. Trung vệ trẻ Evans đã chơi tiến bộ vượt bậc ở mùa giải năm nay và trở thành trụ cột nơi hậu tuyến của Quỷ đỏ, nhưng ở trận này anh đã chơi dưới phong độ. Trong bối cảnh đó, đàn anh Ferdinand cũng không chơi khá khẩm hơn là bao. Evans là người mắc lỗi trong bàn thắng thứ 2 của Everton khi anh để xổng Fellaini để tiền vệ này thoải mái quăng chân sút tung lưới De Gea.

Bàn thua thứ 3 mà MU phải nhận đến từ một pha phá bóng thiếu dứt khoát của Ferdinand khi cú đánh đầu ngược trở ra của trung vệ mang áo số 5 đã đi thiếu lực và trở thành pha kiến tạo ngon ăn cho Jelavic dứt điểm. Đến bàn thua thứ 4 thì Evans và Ferdinand đã bị biến thành những anh hề thực sự sau pha phối hợp rất nhuần nhuyễn của các cầu thủ bên phía Everton. Cũng phải nói thêm rằng, sự hỗ trợ từ tuyến tiền vệ trong các tình huống để thua của MU là rất hời hợt. Sự thiếu quyết liệt trong việc kèm người, áp sát hay tranh chấp cũng là nguyên nhân khiến Quỷ đỏ để thủng lưới tới 4 bàn chỉ trong 1 trận đấu.

Nỗi lo bao trùm sân Old Trafford khi trận đại chiến với Man City đã cận kề

Màn trình diễn thảm họa của hàng thủ MU ngay trước thềm trận quyết chiến với Man City diễn ra khiến cho nhiều người không khỏi cảm thấy lo lắng. Nó gợi nhớ lại những trận thua tệ hại của MU trước Man City hồi đầu mùa giải, hay trận thua Blackburn Rovers và cả trận thua bạc nhược trước Newcastle. Chỉ trong vòng 3 trận đấu gần đây, MU đã đánh rơi tới 5 điểm, một điều hiếm thấy trong những chặng nước rút của MU ở các mùa giải trước đó. Khoảng cách 8 điểm mênh mông ở vòng 32 giờ chỉ còn vẻn vẹn 3 điểm (Man City đã thắng Wolves 2-0 ở trận đấu sau đó). Đó là một khoảng cách không hề an toàn trước chuyến làm khách tại sân Etihad. Nếu để đối thủ giành chiến thắng, MU sẽ bị đẩy xuống thứ 2 vì họ kém hơn hiệu số và cả thành tích đối đầu, và như vậy chức vô địch tưởng đã trong tầm tay sẽ trở nên xa vời.

Bi kịch đó sẽ xảy ra, nếu như hàng thủ MU tiếp tục trình diễn phong độ tệ hại như ở vòng đấu này. Liệu 1 tuần nghỉ ngơi có đủ để giúp Sir Alex tìm ra cách để sửa chữa và khắc phục?

Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục