Hà Nội: Người dân nô nức đổ về Quảng trường Ba Đình trước ngày 30/4

18:25 Thứ ba 29/04/2025

Những ngày cuối tháng Tư lịch sử, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) như khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ và đầy ắp niềm hân hoan khi hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về để cùng nhau kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) nhộn nhịp với hàng nghìn người đổ về đây trước lễ 30/4. Ảnh: Mạnh Hùng.
Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) nhộn nhịp với hàng nghìn người đổ về đây trước lễ 30/4. Ảnh: Mạnh Hùng.

Ngày 29/4, trước thềm kỳ nghỉ lễ, khu vực quảng trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dưới tiết trời Hà Nội dịu mát với nhiệt độ khoảng 27 độ C, lý tưởng cho những hoạt động ngoài trời, người người nô nức tìm đến những địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, thể hiện tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

Nguyễn Thu Hà, 27 tuổi, đã có mặt tại quảng trường từ sáng sớm trong tà áo dài trắng cách tân duyên dáng cùng chiếc nón lá quen thuộc. Cô chia sẻ với vietnamnet: "Hiếm có khi nào Quảng trường Ba Đình lại ngập tràn màu sắc của áo dài như những ngày này. Với em, người con gái đẹp và duyên dáng nhất là khi được diện trang phục truyền thống của Việt Nam".

Khu vực hàng rào sắt trước Quảng trường Ba Đình trở thành điểm tập trung đông đảo nhất. Người dân mang theo những lá cờ Tổ quốc nhỏ, nhiều người tự hào khoác lên mình tà áo dài thướt tha, trên đầu đội chiếc nón lá giản dị nhưng lại mang đậm hồn Việt với hình ngôi sao vàng năm cánh.

Không chỉ vậy, phía trước trụ sở Bộ Ngoại giao cũng là một địa điểm được nhiều chị em yêu thích. Kiến trúc cổ kính với những mảng tường vàng của tòa nhà tạo nên một phông nền tuyệt vời, tôn lên vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam.

Đội bạn thân Trần Ngọc Linh, 26 tuổi, và Ngô Thị Lệ, 24 tuổi, rạng rỡ trong tà áo dài đỏ thắm, nổi bật hình ảnh ngôi sao vàng. Lệ xúc động nói: "Đây là thời khắc vô cùng ý nghĩa đối với cả đất nước nói chung và chính bản thân chúng mình nói riêng. Sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ mà sau này mình muốn cho các con xem lại khi chúng lớn lên".

Để những bức ảnh thêm phần sinh động và độc đáo, người dân còn mang theo nhiều phụ kiện khác nhau như nón lá, cờ, hoa, và cả những chùm bóng bay rực rỡ sắc đỏ vàng. Nút giao đường Độc Lập - Điện Biên Phủ trở thành một góc chụp ảnh "hot" nhất, bởi cái tên của nó gợi nhắc về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bên cạnh đó, những địa điểm như tòa nhà Quốc hội, ngã năm Điện Biên Phủ cũng thu hút đông đảo người đến chụp ảnh lưu niệm.

Giữa dòng người tấp nập, ông bà Barbra và Mauizio, du khách đến từ Italia, không giấu được sự ngạc nhiên trước khung cảnh náo nhiệt quanh Lăng Bác. Họ nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam.

Lê Quốc Quân | 18:25 29/04/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục