Rạng sáng ngày 6/3 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức buổi lễ vinh danh Inter Miami, nhà đương kim vô địch MLS Cup 2025. Trong không khí trang trọng nhưng không kém phần cởi mở, ông Trump đã dành những lời tán dương đặc biệt cho dàn sao của đội bóng bang Florida, đồng thời tạo nên một khoảnh khắc thú vị khi nhắc đến Cristiano Ronaldo.
Cụ thể, khi trò chuyện trực tiếp với Lionel Messi, Tổng thống Mỹ tiết lộ rằng con trai út của ông, Barron Trump, là một người hâm mộ cuồng nhiệt của siêu sao người Argentina. Tuy nhiên, ông cũng bất ngờ đan xen tên tuổi của CR7 vào câu chuyện: "Barron nghĩ cậu là một con người tuyệt vời. Nó rất hâm mộ cậu, và cả một quý ông khác tên Cristiano Ronaldo nữa. Cristiano cũng thật tuyệt vời. Cả hai đều là những nhà vô địch hàng đầu, những vận động viên vĩ đại nhất của môn thể thao này."
Trước lời khen ngợi dành cho người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, Lionel Messi đã nở một nụ cười đầy thân thiện. Động thái này cho thấy sự thoải mái và tôn trọng của El Pulga dành cho đối thủ lớn nhất sự nghiệp, ngay cả trong bối cảnh ông Trump vừa có cuộc tiếp đón Ronaldo tại Nhà Trắng vào tháng 11 năm ngoái.
Không dừng lại ở đó, Tổng thống Trump còn khéo léo khuấy động bầu không khí khi đặt Messi lên bàn cân so sánh với huyền thoại Pele. Sau khi đặt câu hỏi "Ai là người giỏi hơn?" cho các cầu thủ có mặt, ông đã tự mình đưa ra câu trả lời bằng một cái chỉ tay quyết đoán về phía Messi: "Tôi nghĩ là cậu ấy."
Đây là lần đầu tiên Messi chính thức ghé thăm Nhà Trắng và gặp mặt Tổng thống Mỹ. Trước đó, dù được trao tặng Huân chương Tự do của Tổng thống vào tháng 1/2025, siêu sao này đã lỡ hẹn với cựu Tổng thống Joe Biden.
Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về huyền thoại của bóng đá Argentina, Lionel Messi, có thể tham khảo bài viết Messi kích hoạt lộ trình khổ luyện cho World Cup 2026.














