Sự điềm tĩnh và chắc chắn của anh là sự nâng cấp hoàn hảo sau những sai lầm liên tiếp của Andre Onana và Altay Bayindir. Mới đây nhất, Lammens tiếp tục tỏa sáng với trận giữ sạch lưới thứ 6 sau 21 vòng đấu Ngoại hạng Anh, góp công lớn vào chiến thắng của Man Utd 1-0 trước Everton.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là những thói quen mê tín đến kỳ lạ. Theo tiết lộ từ tờ Daily Mail, thủ môn 23 tuổi cấm tiệt bất kỳ ai nhắc đến cụm từ "giữ sạch lưới" trước giờ bóng lăn. Anh trai Tom của Lammens chia sẻ: "Theo nó, điều đó mang lại xui xẻo. Tôi không bao giờ nhắn tin gì liên quan đến chuyện đó cho Senne trước trận đấu."
Chưa hết, Brian Vandenbussche, cựu HLV thủ môn của Lammens tại Antwerp, còn bật mí về nghi thức "đấm tay" bắt buộc. Lammens luôn yêu cầu HLV phải đứng sẵn sàng để cụng tay với anh và hai thủ môn dự bị trước khi ra khởi động. Anh cũng có thói quen quay lại băng ghế dự bị để đích thân nhận chai nước từ HLV nhằm lắng nghe những lời khuyên cuối cùng.
Rik De Mil, cựu trợ lý tại Club Brugge, bổ sung thêm một chi tiết thú vị: Lammens luôn đặt chai nước ở một vị trí cố định bên cạnh khung thành. Ngoài ra, anh bị ám ảnh bởi việc nghiên cứu đối thủ, từ thói quen sút phạt, đá phạt góc cho đến chân thuận của tiền đạo.
Sự tỉ mỉ đến mức cực đoan này dường như đang phát huy tác dụng. Huyền thoại Edwin van der Sar, trong cuộc trò chuyện với Gary Neville, đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho hậu bối người Bỉ: "Cậu ấy phản ứng rất tốt với áp lực tại Ngoại hạng Anh, thể hiện sự tự tin và chỉ thực hiện những pha cứu thua cần thiết mà không màu mè. Cậu ấy có mọi tố chất để trụ lại đây lâu dài."
Để hiểu rõ hơn về một trong những đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, hãy đọc bài: Lịch sử câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.














