Dù từng nhận nhiều đề nghị rời Bernabeu trong mùa hè, Rodrygo cuối cùng vẫn quyết định ở lại sau các cuộc trao đổi với chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Arsenal, Chelsea và thậm chí cả Manchester City đều từng quan tâm đến Rodrygo, nhưng việc cầu thủ 24 tuổi lựa chọn tiếp tục gắn bó với Real khiến thương vụ tạm lắng. Tuy nhiên, việc anh chỉ đá chính 2/12 trận La Liga mùa này khiến tương lai lại bị đặt dấu hỏi.
Báo chí Brazil cho biết Chelsea đã trở lại bàn đàm phán, trong khi Silva khẳng định Arsenal cũng nên cân nhắc tái tiếp cận cầu thủ được định giá khoảng 80 triệu euro (70 triệu bảng).
Trò chuyện trên talkSPORT, cựu tiền vệ người Brazil chia sẻ: “Tôi biết Rodrygo và rất thích cậu ấy. Ở đầu mùa, tôi từng nghĩ thật tuyệt nếu Arsenal có được cậu ấy. Rõ ràng Rodrygo ít có cơ hội dưới thời Alonso, và việc để một tài năng như thế ngồi dự bị là lãng phí.”
Silva đánh giá Rodrygo phù hợp với Arsenal nhờ khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công. Tuy vậy, anh cũng thừa nhận vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ: Arsenal hiện sở hữu quá nhiều cầu thủ chạy cánh chất lượng, khiến lựa chọn điểm rơi cho Rodrygo trở nên phức tạp.
Trong khi đó, Rodrygo vẫn giữ lập trường trung thành với Real Madrid. Phát biểu với tờ AS sau kỳ chuyển nhượng, anh khẳng định chưa từng muốn rời CLB, dù không phủ nhận sự tồn tại của những lời đề nghị: “Tôi luôn nói rằng chừng nào Real Madrid còn cần tôi, tôi sẽ ở lại. Tôi muốn tiếp tục giành thêm nhiều Champions League trong màu áo này.”
Hiện tại, tương lai của Rodrygo vẫn mở, nhưng áp lực từ băng ghế dự bị có thể khiến cuộc đua chuyển nhượng trở nên nóng hơn trong các kỳ tới.












