Người ta thường nói rằng trong suốt một mùa giải Ngoại hạng Anh kéo dài 38 vòng, yếu tố may mắn cuối cùng sẽ tự cân bằng. Tuy nhiên, qua 11 vòng đấu đầu tiên của mùa giải, có thể thấy "vận may" không được phân bổ đồng đều.
Một phân tích sâu hơn về các yếu tố phi chuyên môn như chấn thương, thay đổi huấn luyện viên và các sai lầm của VAR cho thấy, một số đội bóng đã được hưởng lợi đáng kể, trong khi những đội khác lại phải chịu thiệt thòi, qua đó cung cấp một góc nhìn đa chiều hơn về bảng xếp hạng hiện tại.
Liverpool là một trong những đội được "thần may mắn" mỉm cười nhiều nhất. Chuỗi 5 trận thắng đầu mùa của họ, dù ấn tượng về mặt điểm số, lại không hoàn toàn thuyết phục về lối chơi.
Một phần nguyên nhân đến từ việc các đối thủ của họ đều gặp khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Lữ đoàn đỏ mở màn bằng chiến thắng 4-2 trước một AFC Bournemouth thiếu vắng gần như toàn bộ hàng tiền vệ.
Hai tuần sau, họ giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Arsenal trong bối cảnh Pháo thủ không có sự phục vụ của hai ngôi sao sáng nhất là Bukayo Saka và Martin Odegaard, thậm chí trung vệ trụ cột William Saliba cũng phải rời sân chỉ sau 5 phút.
Ở chiều ngược lại, chính Arsenal lại là ví dụ điển hình cho sự xui xẻo. Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng của thầy trò Mikel Arteta càng trở nên đáng nể hơn khi họ đã phải trải qua giai đoạn đầu mùa với một "bệnh viện" tại Emirates. Trận thua lớn đầu tiên của mùa giải trước chính Liverpool diễn ra khi họ mất cả Saka, Odegaard và Saliba. Trong các trận đấu quan trọng khác với Manchester City hay Crystal Palace, họ cũng không có được đội hình mạnh nhất.
Tuy nhiên, không đội bóng nào chịu vận rủi toàn diện như Fulham. Chuỗi 5 thất bại trong 6 trận gần nhất đẩy họ đến gần khu vực xuống hạng, và nguyên nhân phần lớn đến từ những yếu tố ngoài tầm kiểm soát.
HLV Marco Silva thường xuyên phải ra sân mà không có một tiền đạo cắm đúng nghĩa do cả Raul Jimenez và Rodrigo Muniz đều chấn thương. Hàng thủ cũng tan nát khi hậu vệ trái Antonee Robinson gần như vắng mặt cả mùa, còn trung vệ Joachim Andersen cũng sớm rời sân trong trận thua Arsenal.
Yếu tố VAR cũng góp phần định đoạt số phận của các đội. Fulham một lần nữa là nạn nhân khi bàn thắng tuyệt đẹp của Josh King vào lưới Chelsea bị từ chối oan uổng, dẫn đến trận thua 0-2. Trong khi đó, Chelsea lại được hưởng lợi từ sai lầm này. Bournemouth cũng có thể xem là may mắn khi hậu vệ Marcos Senesi của họ thoát khỏi những tấm thẻ đỏ mười mươi trong các trận đấu với Liverpool và Crystal Palace.
Rõ ràng, đây không phải là một bộ môn khoa học chính xác, nhưng việc nhìn nhận các yếu tố may rủi này cung cấp một bối cảnh quan trọng. Nó giải thích tại sao chuỗi thắng của Liverpool có phần may mắn, và vì sao Fulham đang gặp khó khăn dù đã nỗ lực hết mình. Khi mùa giải đi qua, có thể vận may sẽ cân bằng trở lại, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó chắc chắn đang tạo ra một sự khác biệt lớn.














