Cristiano Ronaldo đã chính thức nhận tin vui từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan đến tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Cộng hòa Ireland tại vòng loại World Cup vừa qua.
Theo phán quyết mới nhất được công bố vào thứ Ba, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ không phải bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào tại Vòng chung kết World Cup 2026. Cụ thể, dù hành vi thúc cùi chỏ vào hậu vệ Dara O'Shea bị xác định là "hành vi bạo lực" với mức phạt tiêu chuẩn là treo giò 3 trận, FIFA đã đưa ra một quyết định khoan hồng hiếm thấy.
Ronaldo chỉ phải thi hành án cấm 1 trận (đã thực hiện xong ở trận thắng Armenia 9-1 tuần trước), trong khi 2 trận còn lại được chuyển thành án treo với thời gian thử thách một năm.
Quyết định này đồng nghĩa với việc CR7 hoàn toàn đủ điều kiện ra sân ngay từ trận mở màn của Bồ Đào Nha tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Bắc Mỹ. Đây là kịch bản ít ai ngờ tới, bởi thông thường các án phạt cho lỗi hành vi bạo lực thường rất nghiêm khắc và ít khi được hoãn thi hành tới 2/3 số trận.
Trước đó, các trường hợp tương tự của cầu thủ Armenia và Burundi đều phải nhận án cấm thi đấu trọn vẹn 3 trận mà không có sự giảm nhẹ nào. FIFA nhấn mạnh rằng án phạt treo 2 trận còn lại sẽ chỉ được kích hoạt nếu Ronaldo tái phạm lỗi tương tự về tính chất và mức độ nghiêm trọng trong suốt thời gian thử thách.
Tấm thẻ đỏ tại Dublin là lần đầu tiên Ronaldo bị truất quyền thi đấu trong màu áo ĐTQG sau kỷ lục 226 lần ra sân. Phán quyết của FIFA không chỉ giúp Bồ Đào Nha bảo toàn lực lượng mà còn mở đường để Ronaldo thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp.
Đáng chú ý, thông báo này được đưa ra chỉ sáu ngày sau khi Ronaldo xuất hiện tại Nhà Trắng trong bữa tối cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ả Rập Xê Út, làm dấy lên nhiều đồn đoán về những tác động bên lề sân cỏ. Hiện tại, chưa rõ liệu Liên đoàn bóng đá Ireland hay các đối thủ của Bồ Đào Nha có khiếu nại về sự "ưu ái" bất thường này hay không.













