Thất bại này gợi lại một ký ức đau buồn trong sự nghiệp của McClaren.
Steve McClaren, cựu HLV trưởng đội tuyển Anh, một lần nữa phải đối diện nỗi đau thất bại tại chiến dịch vòng loại, khi ông tuyên bố từ chức HLV trưởng Jamaica ngay sau trận đấu quyết định với Curacao. Trước trận, Jamaica chỉ cần một chiến thắng để giành vé dự World Cup 2026, nhưng đội bóng Caribe đã bị cầm hòa 0-0, mở ra cơ hội lịch sử cho Curacao. Trợ lý HLV Dean Gorre tiết lộ rằng McClaren đã bật khóc sau khi nhận ra thất bại này, thể hiện sự thất vọng tột cùng của chiến lược gia 64 tuổi.
Thất bại tại Caribbean gợi nhớ đến ký ức cay đắng trong quá khứ của McClaren, khi ông dẫn dắt tuyển Anh và để thua Croatia ngay tại Wembley, bỏ lỡ cơ hội tham dự Euro 2008 và trở thành mục tiêu chỉ trích của cả nước. Giờ đây, bi kịch lại tái diễn, lần này trên đất Jamaica. Curacao, với dân số chỉ khoảng 156.115 người, trở thành quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử giành vé dự Vòng chung kết World Cup, vượt qua cả Iceland, dù HLV Dick Advocaat của họ không thể có mặt trên băng ghế chỉ đạo vì lý do gia đình.
Trong khi Curacao ăn mừng chiến tích vĩ đại đầu tiên, Steve McClaren lại phải đối mặt với thêm một chương buồn trong sự nghiệp đầy thăng trầm. Thất bại này không chỉ khép lại giấc mơ World Cup của Jamaica mà còn khiến McClaren phải rút lui, nối dài chuỗi những khoảnh khắc đau đớn từng gắn liền với tên tuổi ông trong làng bóng đá quốc tế. Câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở về sự khắc nghiệt của bóng đá, nơi thành công và thất bại luôn đi đôi.
















