![]() |
| Evra (đỏ) tin Man Utd vẫn còn cửa vô địch. |
Man Utd ngang ngửa Man City về điểm số, nhưng họ thua kém đối thủ cùng thành phố Manchester một khoảng khá xa ở hiệu số bàn thắng bại (+63 so với +55).
Điều đó có nghĩa là nếu Man City giành chiến thắng tối thiểu trước QPR, Man Utd buộc phải đánh bại Sunderland với cách biệt 9 bàn trở lên mới có thể vô địch.
Đó là điều khó có thể xảy ra trong bóng đá hiện đại, nhất là ở Ngoại hạng Anh – nơi khoảng cách giữa các đội bóng không quá chênh lệch. Hơn nữa, Man Utd phải thi đấu trên sân Ánh Sáng – nơi đội chủ nhà mới thua 4 trận mùa này và trong số những thất bại đó họ không bao giờ thủng lưới quá hai bàn.
“Có thể nhiều người sẽ nói tôi bị điên, nhưng tôi vẫn có niềm tin của riêng mình”, Patrice Evra nói. “Tôi biết số phận không còn nằm trong tay Man Utd. Nhưng chúng tôi chưa bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ đánh bại Sunderland và tiếp tục hy vọng vào phép nhiệm màu”.
Mùa này Man City thi đấu tốt vô cùng trên sân nhà. Ở đó họ đã giành 52 điểm trong tổng số tối đa 54 điểm của 18 trận đã đấu. Ở chiều ngược lại, đối thủ tối nay QPR đã thất bại trong 13 chuyến thi đấu trên sân khách mùa này – nhiều hơn bất cứ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh.
Tuy nhiên, sau trận thắng Swansea chủ nhật tuần trước, HLV Alex Ferguson nói rằng ông vẫn hy vọng lượt trận cuối Man Utd của ông sẽ có một lễ hội ăn mừng lớn nhất trong cuộc đời.
Ông cũng cho rằng QPR không thiếu động lực để gây bất ngờ trên sân của Man City. Đội bóng đến từ London đó vẫn chưa chắc trụ hạng, và hiện tại được dẫn dắt bởi Mark Hughes – vốn là huấn luyện viên cũ của Man City.
“Nếu chúng tôi ghi bàn trước, có thể các cổ động viên của Man City sẽ bắt đầu lo lắng”, Evra nói thêm. “Khi bạn có cảm giác đó, bạn có thể sẽ khó có thể làm được những điều mình muốn. Đó là lý do tại sao tôi vẫn tin vào một bất ngờ nào đó. Nhưng tất nhiên, để có quyền hy vọng, chúng tôi cũng phải làm tốt phần việc của mình trên sân của Sunderland”.
Hôm 8/4, Man Utd đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước QPR để bỏ Man City lại phía sau với khoảng cách 8 điểm vào thời điểm mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp sau đó – đặc biệt là trận hòa 4-4 trước Everton ngay trên sân Old Trafford - đã khiến Man Utd đánh mất lợi thế.
“Nếu bạn chơi cho Man Utd, bạn phải chấp nhận một cuộc sống đầy áp lực”, Evra – đeo băng đội trưởng của Man Utd kể từ Nemanja Vidic dính chấn thương nặng - chia sẻ. “Bằng mọi giá bạn phải thắng mỗi năm. Mọi người không quan tâm nhiều đến việc bạn làm thế nào. Đơn giản là bạn phải vô địch”.
“Sẽ rất đau nếu chúng tôi phải chứng kiến Man City nâng Cup. Khi đó mọi người hẳn sẽ nói rằng đây là sự kết thúc cho thời đại của Man Utd”.














