Sau 12 năm cống hiến cho Manchester United, mối lương duyên giữa David De Gea và đội chủ sân Old Trafford chính thức khép lại vào mùa hè năm ngoái, khi thủ thành người Tây Ban Nha không được ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" gia hạn hợp đồng.

Huấn luyện viên Erik ten Hag tin rằng David De Gea không còn phù hợp với triết lý mà ông xây dựng tại "Nhà hát của những giấc mơ". Sau khi để công thần rời đi, M.U đã ngay lập tức mang về Andre Onana, học trò cũ của vị chiến lược gia người Hà Lan với giá 43 triệu bảng.
Theo nguồn tin từ The Athletic, thủ thành người Tây Ban Nha cảm thấy vô cùng tức giận với quyết định của cả Erik ten Hag và cựu giám đốc bóng đá John Murtough. Anh sẽ chỉ quay trở lại câu lạc bộ cũ nếu cả hai không còn ở đó.

Dẫu vậy, nhà cầm quân 54 tuổi vừa đồng ý gia hạn với Manchester United, vậy nên, ông sẽ tiếp tục công việc của mình tại sân Old Trafford thêm một khoảng thời gian dài nữa.