Bốn trận tứ kết Carabao Cup sẽ diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 15/12.
Ngay sau khi kết quả bốc thăm tứ kết Carabao Cup được công bố, mạng xã hội nước Anh đã trở nên sôi sục. Nhiều cổ động viên cho rằng “mọi thứ có mùi dàn xếp”, khi kịch bản quen thuộc lặp lại: Chelsea tiếp tục gặp đội hạng dưới, còn các ông lớn như Arsenal, Manchester City hay Newcastle đều tránh được nhau.
Vòng 1/8 trước đó đã chứng kiến hàng loạt bất ngờ. Liverpool bị Crystal Palace hạ gục 3-0 ngay tại Anfield, còn Tottenham gục ngã trước Newcastle. Trong khi đó, Chelsea phải rất vất vả mới vượt qua Wolves, còn Arsenal đánh bại Brighton để tiến vào vòng tám đội mạnh nhất.
Kết quả bốc thăm mới mang đến những cặp đấu đáng chú ý: Arsenal gặp lại Crystal Palace trên sân nhà, Chelsea hành quân tới xứ Wales đối đầu Cardiff City – đội bóng đang thi đấu ở League One và là đại diện hạng thấp nhất còn lại. Manchester City đụng Brentford, trong khi Newcastle chạm trán Fulham.
Chính lá thăm đưa Chelsea gặp đội hạng dưới lần nữa đã khiến làn sóng chỉ trích dâng cao. Một người hâm mộ châm biếm: “Chelsea gặp Cardiff à? Không ngạc nhiên chút nào.” Người khác viết: “Họ lại né được hết đối thủ mạnh, đúng là kỳ diệu.” Thậm chí, fan Crystal Palace cũng bức xúc: “Tại sao chúng tôi lại phải gặp Arsenal lần nữa? Mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn.”
Theo kế hoạch, các trận tứ kết Carabao Cup 2025/26 sẽ diễn ra trong tuần khởi đầu từ ngày 15/12. Dù chỉ là giải đấu phụ, nhưng Carabao Cup mùa này đang khiến người hâm mộ tranh luận dữ dội – không chỉ vì những kết quả trên sân, mà còn bởi nghi vấn về sự “công bằng” trong chiếc nón bốc thăm.
















