Slot lý giải lịch thi đấu dày đặc buộc ông phải dùng cầu thủ trẻ.
Liverpool tiếp tục rơi tự do khi nhận thất bại 0-3 trước Crystal Palace trên sân nhà Anfield ở vòng bốn Carabao Cup. Đây là trận thua thứ sáu trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên sau 91 năm “Lữ đoàn đỏ” thua với tỷ số này trong một trận đấu cúp quốc nội tại thánh địa của mình.
Trong trận đấu này, HLV Arne Slot thực hiện hàng loạt thay đổi nhằm xoay vòng lực lượng. Ông trao cơ hội cho hai tài năng trẻ Freddie Woodman và Kieran Morrison, đồng thời để nhiều trụ cột như Mohamed Salah, Virgil van Dijk hay Hugo Ekitike nghỉ ngơi. Sang hiệp hai, chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục rút Alexis Mac Allister và Andy Robertson ra sân khi đội đang bị dẫn 0-2. Quyết định này nhanh chóng phản tác dụng khi Amara Nallo – cầu thủ vào thay người – bị truất quyền thi đấu, trở thành người đầu tiên trong lịch sử Liverpool nhận thẻ đỏ ở cả hai lần ra sân cho đội một.
Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược, cựu danh thủ Dean Saunders bức xúc chỉ trích Slot: “Khi xem danh sách đội hình, tôi chỉ nghĩ họ đang tự buông bỏ giải đấu.” Trong khi đó, bình luận viên Jamie O’Hara (talkSPORT) cho rằng HLV người Hà Lan đã “buông xuôi”. Thậm chí, CĐV Crystal Palace còn chế giễu bằng bài hát “sacked in the morning” (sẽ bị sa thải vào sáng mai) vang lên khắp khán đài Anfield.
Sau trận, Arne Slot thanh minh rằng lịch thi đấu dày đặc cùng đội hình thiếu hụt buộc ông phải đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ: “Carabao Cup luôn là cơ hội để chúng tôi trao cơ hội cho những gương mặt mới. Chúng tôi có đến năm ca chấn thương và phải xoay tua để bảo toàn thể lực.”
Đáng nói, Crystal Palace tiếp tục trở thành “khắc tinh” của Liverpool mùa này, khi thắng đối thủ ở cả Ngoại hạng Anh, Community Shield và giờ là Carabao Cup. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy “Lữ đoàn đỏ” đang mất phương hướng và HLV Arne Slot sẽ phải đối mặt với sức ép lớn chưa từng có kể từ khi ngồi vào ghế nóng ở Anfield.














