Delap cho thấy sự thiếu kinh nghiệm và kỷ luật khi nhận thẻ đỏ cuối trận.
Tấm thẻ đỏ của Liam Delap trong trận đấu giữa Chelsea và Wolves ở vòng 4 Carabao Cup là một lát cắt tiêu biểu cho khủng hoảng kỷ luật tại Stamford Bridge. Tiền đạo 22 tuổi chỉ mới trở lại sau hơn hai tháng chấn thương gân kheo, nhưng niềm vui tái xuất nhanh chóng biến thành bi kịch. Chỉ trong bảy phút có mặt trên sân, Delap nhận hai thẻ vàng liên tiếp vì những pha va chạm không cần thiết với hậu vệ Yerson Mosquera, khiến Chelsea phải chơi thiếu người và đánh mất thế trận.
HLV Enzo Maresca không giấu nổi sự thất vọng khi gọi hành động của học trò là “ngu ngốc”. Ông buộc phải chấp nhận mất Delap ở trận đấu quan trọng gặp Tottenham Hotspur cuối tuần này – một tổn thất lớn về mặt nhân sự trong bối cảnh đội hình đang thiếu chiều sâu. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là phần nổi của tảng băng mang tên “kỷ luật lỏng lẻo” ở Chelsea mùa này.
Theo thống kê, thẻ đỏ của Delap là thẻ đỏ thứ sáu trong chín trận gần nhất mà Chelsea phải nhận – một con số khó chấp nhận với một đội bóng đặt mục tiêu trở lại nhóm đầu Premier League. Từ Robert Sanchez, Trevoh Chalobah, Joao Pedro cho đến Malo Gusto, hàng loạt cái tên đã bị truất quyền thi đấu vì những hành vi thiếu kiểm soát. Thậm chí, chính HLV Enzo Maresca cũng từng bị đuổi khỏi khu kỹ thuật vì ăn mừng quá khích, cho thấy sự lan truyền của “virus nóng nảy” trong nội bộ đội bóng.
Điều đáng lo ngại là phần lớn những tấm thẻ đỏ ấy đến từ những tình huống không cần thiết, chẳng khác gì “tự sát” trong các trận cầu căng thẳng. Tương tự trường hợp của Malo Gusto khi nhận hai thẻ vàng vô duyên ở trận gặp Nottingham Forest, Delap hay các đồng đội của anh dường như đang bị cảm xúc lấn át lý trí – điều không thể chấp nhận ở cấp độ chuyên nghiệp.
HLV Maresca cần siết chặt kỷ luật tại Chelsea.
Maresca từng khẳng định Chelsea “không có vấn đề kỷ luật”, nhưng thực tế trên sân đang phản bác chính ông. Đội hình trẻ trung của “The Blues” mang đến nguồn năng lượng tích cực, nhưng sự non nớt trong kiểm soát cảm xúc lại đang khiến họ trả giá đắt. Một đội bóng muốn cạnh tranh danh hiệu lớn không chỉ cần kỹ năng và chiến thuật, mà còn phải thể hiện bản lĩnh trong cách ứng xử với áp lực và nghịch cảnh.
Chelsea đã cho thấy tiềm năng thực sự qua những màn trình diễn bùng nổ, đặc biệt trong hiệp một trận đấu với Wolves. Tuy nhiên, mọi nỗ lực ấy đều trở nên vô nghĩa khi đội bóng liên tục đánh mất mình vì những phút giây thiếu kiềm chế. Nếu không sớm chấn chỉnh, Maresca có thể đối mặt với nguy cơ mất kiểm soát phòng thay đồ, còn Chelsea sẽ mãi dậm chân tại chỗ trên hành trình phục hưng.
Giờ là lúc Stamford Bridge cần một cuộc “đại tu” về tinh thần – nơi mỗi cầu thủ phải học cách kiểm soát cảm xúc và đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân. Chỉ khi kỷ luật trở thành nền tảng, Chelsea mới có thể khai phá hết tiềm năng của mình và thực sự trở lại vị thế của một ông lớn Premier League.











