Bruno Fernandes không thể giúp Manchester United giành trọn 3 điểm trước West Ham United.
Trận hòa 1-1 là một kết quả gây thất vọng lớn cho người hâm mộ của Manchester United, không chỉ vì điểm số mà còn vì cách đội bóng này để tuột mất thế trận sau khi vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Diogo Dalot.
Bruno Fernandes, cầu thủ được mệnh danh là "linh hồn" của Manchester United, tiếp tục là điểm sáng trong một tập thể đang gặp nhiều vấn đề. Mặc dù chịu không ít chỉ trích về việc không duy trì sự ổn định trong lối chơi, nhưng thống kê sau trận đấu đã phần nào minh oan cho ngôi sao người Bồ Đào Nha. Fernandes thực sự là nhân tố quan trọng nhất của đội bóng, đặc biệt trong bối cảnh các đồng đội xung quanh anh thi đấu thiếu sắc nét.
Bruno Fernandes đã chạm bóng tới 102 lần trong trận đấu, cao nhất trên sân, vượt qua tất cả các cầu thủ khác, kể cả Noussair Mazraoui của West Ham với 74 lần. Điều này cho thấy rằng mọi đường lên bóng của Manchester United đều phải đi qua anh, và nếu không có sự hiện diện của Fernandes, đội chủ sân Old Trafford có thể đã gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc triển khai lối chơi. Không chỉ hoàn thành vai trò điều tiết trận đấu, Fernandes còn tạo ra 5 đường chuyền quyết định, thành tích tốt nhất của trận đấu.
Mặc dù vậy, sự cô độc của Fernandes trong việc gánh vác tuyến giữa của Manchester United đã dẫn đến một số sai sót. Anh mất bóng tới 22 lần trong suốt trận đấu, một con số không hề nhỏ, nhưng điều này có thể hiểu được khi đối thủ West Ham thi đấu quyết liệt và tổ chức pressing rất chặt chẽ.
Điều đáng khen ngợi là Fernandes đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời trong phòng ngự. Trong khi nhiều người cho rằng anh thiếu nhiệt huyết trong việc pressing, thì ở trận đấu này, cầu thủ 31 tuổi đã có 4 pha tắc bóng thành công, cao nhất trong đội. Anh cũng giành chiến thắng trong 4/7 pha tranh chấp tay đôi, đồng thời tham gia vào 7 tình huống phòng ngự. Đây là những con số ấn tượng, cho thấy sự toàn diện trong màn trình diễn của Fernandes.
Tuy nhiên, bóng đá là một trò chơi của những khoảnh khắc, và sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm là điểm trừ duy nhất trong màn thể hiện của Fernandes. Anh bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, và dù nỗ lực không ngừng nghỉ, màn trình diễn của anh vẫn chưa thể hoàn hảo. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng nếu thiếu sự xuất sắc của Fernandes, Manchester United chắc chắn sẽ gặp phải một trận thua đau đớn hơn.
Dù sao, với phong độ chói sáng của Fernandes, Manchester United có thể hy vọng vào những cải thiện trong tương lai. Tuy nhiên, nếu đội bóng không thể cải thiện lối chơi tập thể, những nỗ lực cá nhân của Fernandes khó có thể giúp đội bóng giành được những kết quả tích cực hơn.












