Sự hồi sinh của Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim đang được xây dựng trên nhiều nền tảng vững chắc. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo mang đến sức sống mới cho hàng công, Casemiro tìm lại phong độ đỉnh cao ở tuyến giữa, và thủ thành Senne Lammens tạo ra sự an tâm trong khung gỗ. Tuy nhiên, yếu tố then chốt nhất, trái tim của những chiến thắng gần đây, lại đến từ một sự kết hợp ở hành lang phải: bộ đôi Bryan Mbeumo và Amad Diallo.
Kể từ khi đến Old Trafford, Amorim đã xác định Amad là lựa chọn lý tưởng cho vị trí wing-back phải. Dù vẫn đang trong quá trình học hỏi và cần cải thiện khả năng phòng ngự, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã tiến bộ vượt bậc khi được chơi bên cạnh Mbeumo. Cả hai có lối chơi tương đồng, đều ưa thích việc đi bóng cắt vào trung lộ bằng chân trái sở trường. Sự ăn ý của họ đến từ việc thấu hiểu sâu sắc thói quen và ý đồ của người còn lại.
Khi Mbeumo và Amad cùng có mặt trên sân, họ trở thành một cơn ác mộng thực sự cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. Sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật, khả năng di chuyển thông minh và sức sáng tạo của họ tạo ra một mối đe dọa kép. Mỗi người đều đủ tài năng để tự mình tạo ra đột biến, nhưng khi họ phối hợp, sức công phá còn trở nên nguy hiểm hơn gấp bội.
Trong hệ thống chiến thuật của Amorim, vai trò của các wing-back là cực kỳ quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà khi Amad chơi tốt, cả đội Man Utd cũng có màn trình diễn thăng hoa. Chuỗi chiến thắng gần đây đã chứng minh tiềm năng to lớn của sơ đồ này. Tuy nhiên, một vấn đề không thể tránh khỏi sắp sửa xuất hiện và có thể chặn đứng đà tiến bộ của "Quỷ Đỏ".
Vấn đề đó mang tên Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Giải đấu, vốn được lên lịch vào mùa hè, đã phải dời sang giai đoạn cuối năm để nhường chỗ cho Club World Cup. Điều này đồng nghĩa với việc Man Utd sẽ phải "nhả" hai trong số những ngôi sao quan trọng nhất của mình là Mbeumo (Cameroon) và Amad (Bờ Biển Ngà) cho đội tuyển quốc gia.
Giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 21 tháng 12 và kết thúc vào ngày 18 tháng 1 năm sau. Điều này có nghĩa là bộ đôi này, cùng với Noussair Mazraoui, có thể sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách đến sân của Aston Villa, cùng các trận sân nhà gặp Newcastle và Wolves trong dịp Giáng sinh.
Nếu đội tuyển của họ tiến sâu vào vòng loại trực tiếp, cả hai có thể tiếp tục vắng mặt trong các trận đấu với Leeds United, Burnley và vòng 3 FA Cup vào đầu tháng Giêng. Kịch bản tồi tệ nhất, nếu lọt vào trận chung kết AFCON, họ sẽ bỏ lỡ cả trận derby Manchester với Man City. Tổng cộng, Man Utd có nguy cơ mất đi cặp bài trùng đẳng cấp thế giới của mình trong tối đa tám trận đấu.
HLV Ruben Amorim có lẽ đang ích kỷ hy vọng các học trò của mình sẽ sớm trở lại, nhưng với tài năng của họ và đẳng cấp của hai ĐTQG, kịch bản tồi tệ nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Man Utd đang sở hữu một sự kết hợp đẳng cấp thế giới đang trên đà hình thành, nhưng trớ trêu thay, họ sẽ sớm phải học cách sống thiếu nó. Đây là một bài toán hóc búa, một thử thách thực sự cho chiều sâu đội hình và bản lĩnh của "Quỷ Đỏ" trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.













