Hai trận, hai thẻ đỏ: Cơn ác mộng mang tên Amara Nallo.
Điều khiến người hâm mộ sững sờ là đây mới chỉ là lần thứ hai Nallo được ra sân cho đội một Liverpool, và kết cục cả hai trận đều giống hệt nhau: thẻ đỏ. Tổng cộng, trung vệ sinh năm 2007 chỉ thi đấu 16 phút cho đội một và… bị đuổi khỏi sân hai lần.
Lần đầu tiên, ở trận gặp PSV Eindhoven tại Champions League mùa trước, Nallo được tung vào sân phút 83 – và bị truất quyền thi đấu chỉ sau 4 phút. Giờ đây, thêm một chiếc thẻ đỏ nữa khiến “thống kê” của anh trở nên khó tin đến mức bi hài: hai lần ra sân, hai lần bị đuổi, chưa kịp thể hiện bất cứ điều gì ngoài… sự xui rủi.
Nallo rời sân trong nước mắt, được đội trưởng Virgil van Dijk dìu đi và an ủi. Cựu hậu vệ Stephen Warnock chia sẻ trên BBC: “Không gì tệ hơn cho một cầu thủ trẻ bằng việc bị đuổi khỏi sân trong những trận hiếm hoi được trao cơ hội. Cậu ấy cần ai đó như Van Dijk ở bên để vực dậy tinh thần.”
Với một cầu thủ còn đang chập chững ở ngưỡng cửa chuyên nghiệp, hai thẻ đỏ liên tiếp là cú đánh tinh thần cực lớn. Từ niềm hy vọng của học viện, Nallo giờ phải đối diện với vô vàn hoài nghi: liệu anh có đủ bình tĩnh và bản lĩnh để đứng dậy?
Thất bại 0-3 trước Crystal Palace nối dài chuỗi thua đau của Liverpool ở các giải quốc nội lên con số năm. Palace trở thành “hung thần” thực sự khi liên tục đánh bại đội bóng áo đỏ, từ Ngoại hạng Anh đến Community Shield và giờ là Carabao Cup.
Arne Slot vẫn được ban lãnh đạo tin tưởng, nhưng chuỗi kết quả này đang đẩy ông và các học trò, trong đó có Nallo, vào tâm bão chỉ trích. Với trung vệ trẻ người Anh, hành trình chinh phục niềm tin ở Anfield giờ đây trở nên gian nan hơn bao giờ hết.
















