Dowman chia sẻ cảm xúc trên Instagram.
Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Brighton ở vòng 4 Carabao Cup đã trở thành cột mốc đáng nhớ trong lịch sử “Pháo thủ”. HLV Mikel Arteta bất ngờ trao cơ hội đá chính cho Max Dowman – cầu thủ mới 15 tuổi 302 ngày – biến anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử CLB từng ra sân ngay từ đầu ở cấp độ đội một.
Không chỉ lập kỷ lục, Dowman còn gây ấn tượng mạnh nhờ lối chơi chững chạc và tự tin. Dù chỉ là thiếu niên, anh vẫn thể hiện tốc độ, khả năng xử lý bóng tinh tế và tư duy chiến thuật sắc bén. Trong hiệp hai, Dowman liên tục có những pha bứt phá và đi bóng táo bạo bên hành lang cánh, khiến khán đài Emirates nhiều lần vỡ òa.
Phút 70, Dowman được rút ra nghỉ và nhường chỗ cho Bukayo Saka – một sản phẩm khác của học viện Hale End. Cầu trường vang dội tiếng vỗ tay tri ân, trong khi HLV Arteta tiến lại ôm chúc mừng cậu học trò trẻ. Sau trận, Dowman đăng tải dòng chia sẻ ngắn gọn trên Instagram: “Còn nhiều điều phía trước. Biết ơn”, thể hiện sự khiêm tốn và khát khao vươn lên.
Đêm huy hoàng ấy còn ghi nhận thêm một màn ra mắt khác: tiền đạo 17 tuổi Andre Harriman-Annous, người gọi trận đấu đầu tiên cho Arsenal là “giấc mơ thành hiện thực”. Cả hai sao mai đã góp phần giúp Arsenal thắng 2-0, giành vé vào tứ kết và khẳng định sức sống mới từ học viện Hale End – nền tảng cho tương lai của đội bóng dưới thời Arteta.














