HLV Vitor Pereira chính thức bị sa thải.
Wolverhampton Wanderers đã chính thức thông báo sa thải HLV Vitor Pereira sau chuỗi khởi đầu tồi tệ ở Ngoại hạng Anh 2025/26. Đội bóng vùng West Midlands hiện đứng cuối bảng khi chưa giành nổi chiến thắng nào sau 10 trận, trong đó có 8 thất bại. Trận thua 0-3 trên sân Fulham cuối tuần qua, cùng tấm thẻ đỏ khiến Wolves chỉ còn 10 người, được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định chia tay này.
HLV Vitor Pereira, 57 tuổi, là nhà cầm quân thứ tư ở Ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải. Điều đáng nói là chỉ hai tháng trước, ông vừa ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm với Bầy sói. Chủ tịch Jeff Shi từng khẳng định đội bóng "sẽ làm mọi cách để hỗ trợ ông cùng ban huấn luyện, giúp họ xây dựng lối chơi và gắn kết với các tân binh”.
Tuy nhiên, phong độ sa sút nghiêm trọng và việc đội rơi xuống cuối bảng đã buộc Chủ tịch Jeff Shi phải đưa ra quyết định khó khăn này.
Trong thông báo chính thức trên trang chủ, Chủ tịch Jeff Shi phát biểu:
“Vitor và đội ngũ của ông đã làm việc không ngừng nghỉ, giúp Wolves vượt qua giai đoạn đầy thử thách mùa trước và chúng tôi rất trân trọng điều đó. Thật không may, khởi đầu mùa giải này mang lại nhiều thất vọng. Dù chúng tôi rất muốn cho HLV thêm thời gian để cải thiện tình hình, nhưng giờ là lúc CLB phải thay đổi. Chúng tôi cảm ơn Vitor và các cộng sự, chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.”
Wolves cho biết HLV đội U21 James Collins và HLV đội U18 Richard Walker sẽ tạm thời dẫn dắt đội một trong khi CLB hoàn tất việc bổ nhiệm tân HLV trưởng. Toàn bộ tám thành viên ban huấn luyện của Pereira cũng đã rời Molineux. Áp lực hiện tại là rất lớn, buộc ban lãnh đạo phải tìm được người thay thế phù hợp để vực dậy đội bóng trước khi cuộc chiến trụ hạng trở nên quá khó khăn.

















