Với Mou, M.U đứng trước… Chelsea

15:48 Thứ năm 26/09/2013

Trong ngày đến Stamford Bridge, Jose Mourinho nói rằng ông có một tình yêu lớn với Chelsea và The Blues luôn là sự lựa chọn số 1 sau khi rời Real Madrid. Nhưng hóa ra, Mou là kẻ nói dối. Ông đã tiếp xúc với đại diện của M.U và cứ đinh ninh sẽ cập bến Old Trafford, trước khi Sir Alex Ferguson bất ngờ chọn David Moyes.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Sir Alex ngắm Mourinho

Mourinho đã xác định sẽ rời Real vào hè 2013 ngay từ đầu mùa 2012/13. Thời điểm đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nhờ người đại diện của mình là Jorge Mendes liên hệ với những đội bóng lớn tại châu Âu. Ưu tiên số 1 của Mourinho chính là M.U.

Giới mộ điệu có thể bất ngờ với quyết định giải nghệ mà Sir Alex đưa ra vào ngày 8/5. Tuy nhiên, Mourinho thì không. Người đặc biệt đã biết trước điều đó khi một lần nghe Sir Alex tâm sự qua điện thoại. Fergie còn nửa đầu nửa thật với người đồng nghiệp rằng: “Nếu cậu có hứng thú thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để thay thế tôi”.

Đáng nhẽ, Mourinho đã trở thành HLV M.U, chứ không phải Moyes

Thế nên Mourinho mới nhất quyết bảo Mendes móc ngoặc với M.U. GĐĐH M.U khi đó - David Gill thậm chí đã có một buổi ăn tối thân mật với Mourinho và Mendes tại Madrid, để biết kế hoạch của Người đặc biệt sau mùa 2012/13 là gì. Khi biết được ý định muốn chia tay Real của Mourinho, Gill nói rằng: “Hãy chờ điện thoại nhé Jose”.

Chưa có một lời chính thức nào từ phía những nhân vật chóp bu của M.U. Nhưng trong thâm tâm, Mourinho đã ngầm hiểu rằng sau mùa 2012/13, khi Sir Alex chia tay nghiệp huấn luyện, ông sẽ tiếp quản chiếc ghế HLV M.U mà Fergie để lại.

Khi M.U hành quân tới Bernabeu chạm trán Real trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League, Mourinho còn tay bắt mặt mừng với Sir Alex. Mourinho hẹn Sir Alex rằng ai thua trận này sẽ phải mời người kia một bữa rượu vang và sườn cừu nướng. Cuối cùng, M.U và Real hòa 1-1. Người đặc biệt với tư cách chủ nhà vẫn chấp nhận mời Fergie.

Bữa ăn hôm ấy kết thúc tốt đẹp. Sir Alex xác nhận rằng ông sẽ chia tay M.U sau mùa này và ngắm Mourinho làm người thay thế. Mourinho hỏi lại: “Ông không say đấy chứ”. Sir Alex trả lời: “Tôi tỉnh như sáo” và còn nhắc lại câu từng nói qua điện thoại: “Cậu chuẩn bị sẵn sàng mà thay tôi đi nhé”.

Nhưng sau trận lượt về tại Old Trafford, khi Real thắng M.U 2-1 và đi tiếp, trong Mourinho có một chút gì đó gờn gợn. Sir Alex chỉ vỗ vai ông một cái rất lạnh nhạt sau tiếng còi mãn cuộc. Không hẹn đi ăn, không hẹn đi uống. Sir Alex đi thẳng vào phòng thay đồ M.U.


Đêm định mệnh

Mourinho sau đó đã cố gắng gọi điện thoại cho Sir Alex. Thế nhưng, Fergie tắt máy. Tối muộn hôm đó, Mourinho cùng các học trò lên máy bay trở về Madrid mà vẫn có một chút vướng bận trong lòng. “Bình thường Sir Alex có bao giờ tắt điện thoại đâu nhỉ”, ông tự nhủ.

Hơn 2 tháng sau cái đêm định mệnh ấy, ngày 8/5, Sir Alex tuyên bố từ giã sự nghiệp cầm quân đúng như dự định của ông và những gì từng tâm sự với Mourinho. Ngay sau khi nghe thông tin này, Người đặc biệt nhấc máy lên gọi cho Mendes hỏi: “Đã thấy bên M.U gọi điện chưa?”.
Mourinho lên kế hoạch mua Wayne Rooney không hẳn vì coi anh là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công Chelsea. Người đặc biệt muốn cướp một trong những ngôi sao sáng nhất của M.U để báo thù cho hành động bội tín của Red Devils, khi đã tiếp xúc với ông nhưng rồi lại chọn Moyes.

Mendes trấn an: “Cứ bình tĩnh, chắc là trong nay mai phía M.U sẽ gọi thôi. Sir Alex rất muốn cậu thay ông ấy mà. Cũng có thể Gill sẽ ra đi sau mùa này nên đang phải bàn giao lại công việc cho người kế nhiệm Ed Woodward. Tiến độ chậm lại cũng là bình thường mà”.

Tối hôm ấy, Mourinho cứ nằm thao thức mãi không ngủ được. Ông hy vọng rằng sáng hôm sau, M.U sẽ gọi cho Mendes và tay cò đồng hương sẽ gọi cho Mourinho báo tin mừng. Sáu giờ sáng, chuông báo thức của Mourinho reo như mọi khi. Ông bận bộ đồ thể thao chạy bộ một vòng quanh công viên như bao ngày.

Mourinho vẫn vui vẻ, sảng khoái cho đến trước khi chuông điện thoại của ông reo lên. Ở đầu dây bên kia, Mendes nói: “M.U chọn David Moyes rồi Jose ạ. Tin tức đầy các báo rồi kìa. Không hiểu bọn họ đang nghĩ gì nữa”. Mourinho bần thần và không nói gì. Vài giây sau, Mendes nghe thấy tiếng vỡ và tín hiệu đột nhiên tắt, cứ như thể Người đặc biệt vừa đập chiếc Iphone 5 xuống đất.

Hôm đó, Mourinho vẫn phải đến sân tập để huấn luyện các ngôi sao Real. Trên chiếc xe Audi màu bạc, ông phóng bạt mạng trên đường cao tốc như thể đang đi ăn cướp. Mourinho không quan tâm rằng ngồi bên cạnh ông khi ấy là cậu con trai 12 tuổi Jose Mario. Người đặc biệt chỉ muốn đi thật nhanh, với hy vọng điều đó sẽ giúp ông quên đi nỗi đau mà Sir Alex gieo cho ông.

Người thất hứa, kẻ dối trá

Chẳng lẽ vì thua Real của Mourinho nên Sir Alex lật lọng và không mời ông nữa? David Moyes - một HLV chưa từng cầm đội bóng lớn và chưa giành nổi một danh hiệu nào ngoài chức vô địch… League One mùa 1999/00 cùng Preston lại có thể được xếp trên Mourinho - người mà trong bộ sưu tập đã có đầy đủ các chiếc Cúp lớn nhỏ ở nhiều quốc gia châu Âu?
Cho đến khi đặt chân tới bãi đỗ xe của Real, mặt Mourinho vẫn không giấu được sự buồn bã. Mourinho không tin nổi rằng mình lại thua một gã nhà quê như Moyes. Theo lời kể của dàn sao Real, Mourinho trong buổi tập hôm đó không nói bất cứ một câu nào, mà cứ lầm lì như một kẻ tự kỷ.

Mourinho đã thực sự nuối tiếc khi mất cơ hội dẫn dắt M.U - đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh. Ông nhận lời trở lại dẫn dắt Chelsea và làm việc dưới quyền một gã độc tài như Roman Abramovich cũng chỉ là để có cơ hội báo thù M.U, chứ không phải vì tình yêu lớn mà Mourinho nói trong buổi họp báo.

Thế đây, Sir Alex thất hứa với Mourinho, còn Người đặc biệt cũng dối trá với các fan Chelsea…

Sir Alex và Mourinho vốn là đôi bạn thân, thường xuyên uống rượu vang, ăn tối cùng nhau. Tuy nhiên sau khi Fergie quyết định chọn Moyes làm người kế vị, Mourinho đã xóa số của ông trong máy điện thoại của mình. Kể từ ngày trở lại Anh, Mourinho vẫn chưa một lần gặp mặt người bạn già đến từ Scotland.
Ngọc Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục