HLV Joel Cornelli thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội đã được phơi bày rõ ràng tại Bangkok vào thứ Sáu vừa qua.
Cornelli, người mới đảm nhận vị trí HLV trưởng được sáu tháng, cho biết đội bóng đã mất đi sự tự tin ngay từ khi Việt Nam ghi bàn mở tỷ số.
"Tất nhiên, ý tưởng khi chúng tôi bắt đầu trận đấu không phải là để thua 7-0," ông nói. "Chúng tôi biết sự khác biệt về sức mạnh, xếp hạng và chất lượng giữa hai đội."
Việt Nam đã vươn lên dẫn trước 4-0 chỉ trong 32 phút đầu trận nhờ các pha lập công của Phạm Hải Yến (phút 4, 26), Nguyễn Thị Bích Thùy (phút 23) và Trần Thị Hải Linh (phút 32). Thái Thị Thảo sau đó hoàn tất cơn ác mộng với một hat-trick trong hiệp hai (phút 49, 59, 78).
Cornelli cho biết các bàn thắng sớm đã phá vỡ sự tổ chức và niềm tin của Malaysia: "Họ ghi bàn rất sớm, và chúng tôi mất đi một chút tự tin. Chúng tôi đã cố gắng giữ cấu trúc đội hình, nhưng Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, và đội của chúng tôi mất kiểm soát trong hiệp một. Chúng tôi đã cho họ quá nhiều không gian. Sự khác biệt về trình độ là quá lớn."
Cornelli cũng nhấn mạnh sự đoàn kết và chất lượng của Việt Nam: "Họ đã chơi cùng nhau lâu rồi. Cầu thủ số 23 (Bích Thùy) là một cầu thủ rất giỏi. Họ rất tấn công. Đội của chúng tôi không mạnh như họ, và chất lượng mà họ thể hiện đã quyết định trận đấu."
Malaysia giờ sẽ tập trung vào trận đấu với Myanmar vào đầu tuần tới. Philippines là đội bóng còn lại trong bảng đấu này.













