Tại Emirates, Eberchi Eze nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ chỉ bốn phút sau khi Leandro Trossard mở tỷ số, khởi đầu cho màn trình diễn bùng nổ mà anh kết thúc với cú hat-trick đầu tiên trong màu áo Arsenal. Chiến thắng giúp đoàn quân của HLV Mikel Arteta nới rộng khoảng cách lên sáu điểm ở ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.
Tuy nhiên, bàn đầu tiên của Eze trong trận này vấp phải không ít tranh cãi. Thủ thành Guglielmo Vicario cho rằng tầm nhìn của anh đã bị cản trở bởi ba cầu thủ Arsenal đang đứng ở tư thế việt vị trong tình huống dẫn đến bàn thắng.
Thủ môn người Ý chia sẻ với Sky Sports sau trận: “Có ba cầu thủ đứng trước mặt tôi, chắc chắn là họ ảnh hưởng đến khả năng quan sát của tôi. Tôi từng thấy bàn thắng bị từ chối vì tình huống tương tự – cầu thủ đứng chắn tầm nhìn thủ môn.”
Điều đáng chú ý là tình huống gây tranh cãi này khiến nhiều người liên tưởng đến pha bóng tương tự xảy ra ở sân Etihad cách đây hai tuần. Khi đó, Liverpool bị từ chối bàn gỡ hòa 1-1 trước Man City sau khi VAR xác định Andy Robertson đã đứng chắn tầm nhìn của Gianluigi Donnarumma.
Tuy nhiên, không giống như trường hợp của Donnarumma, lần này VAR lại công nhận bàn thắng của Eze. Trung tâm điều hành VAR Ngoại hạng Anh đã đưa ra thông báo sau trận, giải thích lý do bàn thắng được giữ nguyên: “Trọng tài đã công nhận bàn thắng trên sân và VAR đã kiểm tra tình huống – xác định rằng không có cầu thủ Arsenal nào đứng trong tầm nhìn của thủ môn và không có hành động nào ảnh hưởng tới cầu thủ đối phương trong tư thế việt vị.”
Dù không đổ lỗi hoàn toàn cho tình huống này về thất bại của Tottenham, Vicario vẫn tỏ ra chưa hài lòng với cách luật được áp dụng: “Tôi không nói chúng tôi thua vì bàn thắng đó – rõ ràng là không. Nhưng đó là thực tế, và trong một số tình huống, tôi nghĩ quyết định cần rõ ràng hơn.”
Trận thua này khiến Spurs tiếp tục nằm ngoài top 4, trong khi Arsenal khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng phong độ ổn định và sức mạnh tấn công ấn tượng.












