Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân Emirates, nhân vật chính của trận derby Bắc London – Eberechi Eze – đã có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với đài Sky Sports. Ngôi sao của Arsenal không giấu được sự phấn khích sau khi góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng quan trọng, đồng thời mang về cho cá nhân mình quả bóng của trận đấu.
Chia sẻ về màn trình diễn chói sáng, Eze mô tả đây là một ngày thi đấu vô cùng thú vị. Anh cảm thấy hạnh phúc khi không chỉ giúp đội bóng giành trọn 3 điểm mà còn đạt được cột mốc cá nhân đáng nhớ.
Tiền vệ này tiết lộ một chi tiết đầy bất ngờ về mặt tâm linh liên quan đến ba bàn thắng của mình. "Điều này thật đặc biệt. Đó chính xác là những gì tôi đã cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện cho một cú hat-trick và hôm nay tôi đã đạt được điều đó," Eze hào hứng cho biết.
Niềm vui của tuyển thủ Anh càng trở nên trọn vẹn hơn khi khoảnh khắc tỏa sáng này diễn ra ngay trước sự chứng kiến của những người thân yêu nhất. Anh chia sẻ với phóng viên rằng toàn bộ gia đình đều có mặt trên khán đài sân Emirates, điều này khiến cú hat-trick vào lưới kình địch càng trở nên ý nghĩa và xúc động hơn bao giờ hết đối với cá nhân anh.
Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn trở nên căng thẳng hơn đôi chút khi phóng viên Sky Sports đề cập đến một chủ đề nhạy cảm. Khi được hỏi về kịch bản "nếu như" anh gia nhập Tottenham vào mùa hè vừa qua thay vì Arsenal – một thương vụ từng tốn nhiều giấy mực của báo chí – Eze đã ngay lập tức dập tắt câu chuyện.
Thay vì đưa ra một câu trả lời xã giao, người hùng của Arsenal đáp trả ngắn gọn và dứt khoát: "Chúng ta đừng nói về chuyện đó." Phản ứng này cho thấy Eze muốn gạt bỏ mọi đồn đoán trong quá khứ để toàn tâm toàn ý tận hưởng chiến thắng ngọt ngào hiện tại cùng màu áo Đỏ - Trắng.










