Asamoah Gyan giờ có sự nghiệp kinh doanh đáng ngưỡng mộ.
Asamoah Gyan từng là biểu tượng bất diệt của bóng đá châu Phi: chân sút vĩ đại nhất lịch sử Ghana (51 bàn), kỷ lục ghi bàn châu Phi tại World Cup (6 bàn) và bản hợp đồng kỷ lục 10 triệu bảng đưa anh đến Sunderland năm 2010. Thế nhưng, hành trình sự nghiệp của anh cũng là câu chuyện điển hình về “tiền nhiều để làm gì” và cách một huyền thoại vực dậy từ tro tàn.
Sau ánh hào quang Premier League, Gyan chọn những “núi tiền” ở Trung Đông và Trung Quốc. Tại Al Ain (UAE), anh nhận 160.000 bảng/tuần và đáp trả bằng 112 bàn chỉ sau 107 trận. Đỉnh cao xảy ra năm 2015 khi Shanghai SIPG dưới trướng Sven-Goran Eriksson trả anh mức lương không tưởng 227.000 bảng/tuần – đứng thứ 8 thế giới thời điểm đó. Tuy nhiên, thành tích chỉ vỏn vẹn 8 bàn, tỉ lệ nghịch hoàn toàn với thu nhập khủng.
Năm 2018, cú sốc thực sự đến. Trong cuộc phỏng vấn với MyNewsGh.com, Gyan tiết lộ tài khoản ngân hàng của mình chỉ còn đúng 597 bảng. Anh thậm chí công khai sao kê và tố cáo CLB Thổ Nhĩ Kỳ Kayserispor nợ lương. Từ cầu thủ lương cao top 10 thế giới, Gyan rơi xuống đáy chỉ trong vài năm.
May mắn thay, ở tuổi 40, Gyan đã viết lại chương mới cho cuộc đời mình bằng đế chế kinh doanh khổng lồ: bất động sản cho thuê khắp Accra, đội xe buýt hơn 30 chiếc phục vụ thủ đô, chuỗi trạm xăng dầu, thương hiệu nước uống Paradise Pac, cùng các dự án quảng bá quyền anh và âm nhạc. Anh khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục công việc nhân đạo và giúp đỡ thanh niên Ghana theo cách riêng của mình. Không chính trị. Cầu chúa phù hộ quê hương Ghana.”
Từ biểu tượng sân cỏ đến bài học về quản lý tài chính, rồi doanh nhân thành công, Asamoah Gyan chính là minh chứng sống: dù rơi xuống đáy, bạn vẫn có thể xây lại cả một đế chế nếu biết đứng dậy đúng lúc.

















