Pedri khó ra sân đối đầu với Chelsea.
Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Athletic Bilbao trong ngày trở lại thánh địa Spotify Camp Nou, Barcelona lập tức phải chuyển trạng thái sang chế độ "báo động đỏ". Trước mắt thầy trò HLV Hansi Flick là chuyến làm khách đầy cạm bẫy tại Stamford Bridge của Chelsea – trận đấu mang tính chất quyết định đến tham vọng lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Âu.
Tâm điểm của sự chú ý dồn về Pedri. Tiền vệ sinh năm 2002 đã có những tín hiệu hồi phục tích cực và trở lại tập nhẹ, nhen nhóm hy vọng cho người hâm mộ về một sự tái xuất kịp thời. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.
Theo xác nhận từ nhà báo uy tín Javi Miguel, việc Pedri góp mặt trên sân đấu gặp Chelsea là “không có khả năng”. Dù vậy, một chi tiết thú vị là tiền vệ này vẫn sẽ bay sang London cùng toàn đội. Mục đích của chuyến đi không phải để thi đấu, mà là để... thư giãn và tổ chức tiệc sinh nhật đúng vào ngày thứ Ba, đồng thời hiện diện trong phòng thay đồ để xốc lại tinh thần cho các đồng đội.
Thông tin này đẩy HLV Hansi Flick vào thế khó chồng chất khó. Barcelona đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi hàng loạt trụ cột vắng mặt. Dù sự trở lại của thủ môn Joan Garcia mang lại chút yên tâm cho hệ thống phòng ngự, nhưng khoảng trống Pedri để lại ở tuyến giữa là không thể san lấp.
Mất đi "trái tim" trong lối chơi kiểm soát và pressing, Blaugrana buộc phải tìm kiếm những phương án thay thế "chữa cháy" hợp lý nếu muốn rời London với một kết quả tích cực trước The Blues.
















