Liverpool có nguy cơ rơi vào khủng hoảng.
Dưới sự chứng kiến trực tiếp của Chủ tịch Tom Werner trên khán đài, Anfield đã trải qua một đêm kinh hoàng. Nụ cười của nhà đương kim vô địch hoàn toàn tắt ngấm khi Liverpool trình diễn bộ mặt bạc nhược và gục ngã trước một Nottingham Forest vốn xuất phát ở nhóm "cầm đèn đỏ".
Kỷ lục phòng ngự tệ hại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh
Tỷ số 0-3 đã cân bằng kỷ lục về trận thua đậm nhất trên sân nhà của The Kop trong kỷ nguyên Premier League. Nhưng đáng báo động hơn là sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự. Liverpool đã thủng lưới tới 20 bàn chỉ sau 12 trận đầu tiên, thành tích tệ nhất kể từ năm 1992. Lần đầu tiên kể từ năm 1965, họ thua hai trận liên tiếp ở giải VĐQG với cách biệt ba bàn trở lên.
Arne Slot hoàn toàn bất lực trước lối đá phòng ngự chiều sâu của đối thủ. Đây đã là thất bại thứ sáu trong bảy vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Những con số này mang dáng dấp của một đội đua trụ hạng hơn là nhà vô địch.
"Bom tấn" Isak hóa người vô hình
Nỗi thất vọng lớn nhất gọi tên Alexander Isak. Bản hợp đồng trị giá 125 triệu bảng hoàn toàn lạc lõng: chỉ chạm bóng đúng 1 lần trong 25 phút đầu và tổng cộng 15 lần trước khi bị thay ra. Một thống kê buồn: kể từ năm 1906, Isak là cầu thủ Liverpool đầu tiên nếm mùi thất bại trong cả 4 lần đá chính đầu tiên tại giải đấu cao nhất nước Anh.
Sai lầm chiến thuật và áp lực sa thải
Áp lực đè lên vai Arne Slot.
Quyết định kéo Dominik Szoboszlai về đá hậu vệ phải hay sự hời hợt trong tranh chấp của Cody Gakpo và Ryan Gravenberch đã khiến tuyến giữa Liverpool gãy vụn. Dù bàn thua đầu tiên có tranh cãi việt vị, nhưng Slot không thể dùng đó để bào chữa cho sự thiếu phản kháng của tập thể.
Những tiếng hô "Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai" từ cổ động viên đội khách đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí nhiều người. Dù Slot còn chút "vốn liếng" từ chức vô địch mùa trước, nhưng sự kiên nhẫn tại Anfield đang cạn dần. Nếu không cải thiện ngay lập tức, chiếc ghế nóng sẽ sớm đổi chủ.














