Cục diện bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đã thay đổi chóng mặt sau lượt trận chiều ngày 11/12.
U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 2-0, qua đó hiên ngang tiến vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Ngược lại, thất bại này đẩy U22 Malaysia vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Dù vẫn giữ được 3 điểm, nhưng hiệu số bàn thắng bại của thầy trò huấn luyện viên Nafazi đã tụt xuống còn +1. Họ chính thức mất quyền tự quyết và phải nín thở chờ đợi kết quả từ các bảng A và C để biết mình có phải là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hay không.
Diễn biến này vô tình trở thành tin vui lớn cho U22 Indonesia tại bảng C. Hiện tại, đội bóng xứ vạn đảo đang có 0 điểm và hiệu số -1. Tuy nhiên, quyền định đoạt số phận đã trở về tay họ. Ở lượt đấu cuối gặp U22 Myanmar, U22 Indonesia chỉ cần giành chiến thắng với cách biệt 3-0 là nắm chắc 99% cơ hội đi tiếp. Cần lưu ý rằng, nếu chỉ thắng 2-0, họ sẽ bằng điểm và hiệu số với Malaysia (+1) nhưng vẫn sẽ bị loại đau đớn do kém đối thủ về tiêu chí phụ là tổng số bàn thắng ghi được.
Ngoài ra, U22 Singapore cũng nhen nhóm hy vọng nhưng cực kỳ mong manh khi buộc phải thắng đậm U22 Thái Lan tới 4-0 mới có thể vượt qua chỉ số phụ của Malaysia.
Phản ứng của truyền thông hai nước đang hoàn toàn trái ngược. Tờ Bola của Indonesia tỏ ra phấn khích khi U22 Việt Nam đã chơi sòng phẳng, giúp họ tránh được kịch bản hai đội bảng B "bắt tay" cầu hòa. Trong khi đó, báo chí Malaysia như New Straits Times hay The Star không giấu được sự lo lắng và thất vọng tột độ. Từ vị thế thượng phong, giờ đây "Hổ Malay" phải run sợ và trông chờ vào việc U22 Indonesia sẩy chân hoặc không thắng đủ đậm ở trận quyết định để nuôi hy vọng đi tiếp.













