Chia sẻ với truyền thông tại Chiang Mai (Thái Lan), ông Sumardji đã thẳng thắn kêu gọi người hâm mộ và cộng đồng mạng hãy cứ chỉ trích đội tuyển U22 Indonesia thật nặng nề sau thất bại sốc trước U22 Philippines tại SEA Games 2025.
"Với tư cách là người đứng đầu, là quản lý của đội bóng, tôi xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến người hâm mộ," ông Sumardji phát biểu.
Thất bại 0-1 trước Philippines trên sân vận động 700th Anniversary hôm thứ Hai (8/12) đã đẩy số phận của U22 Indonesia tại bảng C vào thế "ngàn cân treo sợi tóc".
Khởi đầu tệ hại này ngay lập tức châm ngòi cho một làn sóng giận dữ dữ dội từ cộng đồng mạng Indonesia. Sự thất vọng và phẫn nộ là điều dễ hiểu khi Muhammad Ferrari và các đồng đội bước vào giải đấu với tư cách là những nhà đương kim vô địch.
Thay vì né tránh, ông Sumardji coi những lời công kích từ dư luận là tấm gương phản chiếu cần thiết cho cả HLV trưởng Indra Sjafri, ban huấn luyện và các cầu thủ.
"Dĩ nhiên, những lời chỉ trích lúc này là hoàn toàn xác đáng. Không sao cả, xin hãy cứ chỉ trích chúng tôi gay gắt nhất có thể. Tôi tin chắc rằng đây sẽ là bài học đắt giá để đội bóng nhìn nhận lại chính mình," ông Sumardji nhấn mạnh.
Ông nói thêm: "Cả tôi, HLV Indra Sjafri và toàn bộ ban huấn luyện đều cần sự điều chỉnh này. Chúng tôi sẽ tiếp thu để học hỏi và làm tốt hơn."
Vị trưởng đoàn khẳng định U22 Indonesia sẽ tự kiểm điểm nghiêm túc và dồn toàn lực để giành chiến thắng đậm trước U22 Myanmar trong trận đấu quyết định tại bảng C, diễn ra vào thứ Sáu tới (12/12).














