
Fernandes cần một đồng đội có khả năng phong ngự tốt ở giữa sân.
Sự kết hợp lạc nhịp của Bruno Fernandes và Casemiro
Trên lý thuyết, việc bố trí Bruno Fernandes và Casemiro ở trung tâm hàng tiền vệ là một lựa chọn giàu kinh nghiệm và đẳng cấp. Một người là nhạc trưởng sáng tạo, một người là máy quét thượng hạng. Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ London lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Bộ đôi này đã không thể tạo ra sự kết nối cần thiết để kiểm soát trận đấu. Khi Fulham chủ động pressing tầm cao và tổ chức vây hãm, sự thiếu linh hoạt của cặp tiền vệ trung tâm Man United đã bộc lộ rõ.
Casemiro, dù vẫn nỗ lực, đã không còn ở đỉnh cao phong độ để một mình quán xuyến không gian rộng lớn phía sau. Trong khi đó, Bruno Fernandes với xu hướng dâng cao hỗ trợ tấn công đã vô tình để lại những khoảng trống mênh mông cho đối thủ khai thác. Sự thiếu ăn ý giữa họ khiến tuyến giữa của Man United trở nên mong manh, dễ bị xuyên thủng và không thể tạo ra một lá chắn đủ vững chắc cho hàng phòng ngự. Trận đấu với Fulham là minh chứng rõ nét cho thấy việc phụ thuộc vào hai ngôi sao đã luống tuổi mà thiếu đi một hệ thống hỗ trợ xung quanh là một canh bạc quá rủi ro.
"Những khoảng trống mênh mông" và bài toán chiến thuật của Ruben Amorim
Huyền thoại Gary Neville, trong bài phân tích trên Sky Sports Podcast, đã chỉ ra chính xác vấn đề mà HLV Ruben Amorim đang đối mặt. Ông mô tả về "những khoảng trống mênh mông" xuất hiện mỗi khi bộ ba tấn công của Man United dâng lên. Cự ly đội hình bị kéo giãn, tạo ra một hố sâu ngăn cách giữa hàng công và hàng thủ. Đây chính là khu vực mà các cầu thủ Fulham đã tự do di chuyển, nhận bóng và tổ chức những pha phản công nguy hiểm.
Vấn đề này không phải mới xuất hiện. Nó đã manh nha từ trận thua Arsenal và giờ đây trở thành một điểm yếu chí mạng. Lối chơi của Man United thiếu sự đồng bộ và khả năng kiểm soát nhịp độ. Họ không thể áp đặt thế trận một cách bền bỉ và thường xuyên bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về HLV Ruben Amorim, người dường như vẫn đang loay hoay tìm kiếm công thức tối ưu cho hàng tiền vệ. Việc Manuel Ugarte chỉ được vào sân từ ghế dự bị trong cả hai trận đầu tiên, hay sự "mất tích" của Kobbie Mainoo, cho thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn chưa có lời giải cuối cùng.

HLV Amorim có thể cân nhắc trao cơ hội cho Mainoo hoặc chiêu mộ tân binh tuyến giữa.
Kỳ vọng Kobbie Mainoo và sự cấp bách trên thị trường chuyển nhượng
Sự kỳ vọng dành cho Kobbie Mainoo, tài năng trẻ 20 tuổi trưởng thành từ lò Carrington, là rất lớn. Anh được xem là tương lai của tuyến giữa Man United, một cầu thủ có khả năng thoát pressing, điều tiết và kết nối lối chơi. Tuy nhiên, việc anh chưa được trao cơ hội ra sân phút nào đang gây ra nhiều tranh cãi. HLV Amorim thừa nhận Mainoo đang phải cạnh tranh trực tiếp với đội trưởng Bruno Fernandes, một cuộc chiến mà anh khó có thể chiến thắng về thứ tự ưu tiên. Điều này đặt ra câu hỏi về kế hoạch phát triển tài năng trẻ của CLB, đồng thời cho thấy sự bế tắc trong việc tìm kiếm giải pháp nội tại.
Khi các phương án có sẵn chưa hiệu quả, thị trường chuyển nhượng là lối thoát duy nhất. Man United cần một tiền vệ trung tâm mới trước khi cửa sổ mùa hè đóng lại vào ngày 1/9. Gary Neville đã nhấn mạnh điều này như một yêu cầu bắt buộc. Những mục tiêu như Carlos Baleba của Brighton đã được cân nhắc, nhưng mức giá hơn 100 triệu bảng là một rào cản quá lớn. Các lựa chọn khác như Lucien Agoume (Sevilla) hay Morten Hjulmand (Sporting CP) vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Sự chậm trễ trong việc bổ sung nhân sự đang đẩy Man United vào thế khó, khi mùa giải đã bắt đầu còn điểm yếu thì ngày một lộ rõ.
Nhìn chung, trận hòa Fulham không đơn thuần là một cú sảy chân. Nó là một lời cảnh tỉnh đanh thép về sự mong manh của tuyến giữa Man United. Nếu không có một sự thay đổi kịp thời, dù là về chiến thuật hay nhân sự, Quỷ đỏ có nguy cơ lún sâu vào khủng hoảng. Cuộc đua giành một vị trí trong top 4 và tấm vé dự cúp châu Âu sẽ trở nên xa vời hơn bao giờ hết nếu họ không thể vá lại lỗ hổng chí mạng đang tồn tại ở trung tâm đội hình.