Sau khi hoàn tất vòng loại World Cup với 10 trận toàn thắng, tuyển Anh của Thomas Tuchel giờ bước vào giai đoạn then chốt để chuẩn bị cho hành trình mùa hè năm sau.
Chiến thắng 2-0 trước Albania khép lại đợt tập trung cuối cùng của năm, nhưng đồng thời mở ra hàng loạt vấn đề chiến thuật cần được định hình. Dù khung đội hình đã hiện rõ, Tuchel vẫn đối mặt năm quyết định quan trọng liên quan đến nhân sự và cách vận hành lối chơi.
Vị trí số 10: Bellingham hay Rogers?
Đây là cuộc tranh luận lớn nhất của tuyển Anh trong suốt hai tháng qua. Morgan Rogers gây ấn tượng mạnh khi được đá chính trước Serbia ở lượt trận tháng 9 và tỏa sáng trong chiến thắng 5-0. Tuy nhiên, Jude Bellingham – người có đẳng cấp cao hơn và kinh nghiệm ở ba giải đấu lớn – vẫn là lựa chọn mang lại sự bùng nổ.
Các cây bút của The Athletic đều nghiêng về Bellingham nhờ khả năng tạo đột biến, điều mà Rogers khó duy trì ở mức độ ổn định. Cole Palmer và Phil Foden có thể là những phương án phụ, nhưng vị trí số 10 gần như vẫn thuộc về Bellingham nếu anh đạt phong độ đỉnh.
Cánh trái: Gordon và Rashford chưa thuyết phục
Anthony Gordon và Marcus Rashford được xem là hai ứng viên tự nhiên nhất, nhưng không ai chiếm trọn niềm tin. Gordon sa sút phong độ tại Ngoại hạng Anh còn Rashford chơi tốt hơn ở La Liga nhưng vẫn thiếu ổn định.
Trong bối cảnh đó, Eberechi Eze nổi lên như một giải pháp giàu sáng tạo dù không phải cầu thủ chạy cánh thuần túy. Các chuyên gia của The Athletic đánh giá Eze có khả năng xử lý trong không gian hẹp và xâm nhập vòng cấm tốt, điều phù hợp với cách Tuchel muốn triển khai ở biên trái. Saka hoặc Foden cũng có thể được hoán đổi sang cánh này để tạo biến hóa.
Hậu vệ trái: Cuộc đua còn bỏ ngỏ
Đây là vị trí thiếu ổn định nhất của tuyển Anh. Nico O’Reilly, Myles Lewis-Skelly, Lewis Hall và Tino Livramento đều là những cái tên nổi bật nhưng không ai thực sự vượt trội.
Livramento được đánh giá cao nhất nhờ màn trình diễn tốt trước Serbia, nhưng chấn thương khiến anh mất nhịp thi đấu. Lewis-Skelly gây ấn tượng về khả năng di chuyển vào trung lộ, nhưng lại bị giảm thời lượng thi đấu ở Arsenal. O’Reilly chơi tốt trong tháng 11 và có thể bứt lên, nhưng vị trí này vẫn phụ thuộc nhiều vào phong độ từng thời điểm.
Tuchel rõ ràng chưa có lời giải ngay lập tức.
Cặp trung vệ tối ưu: Stones và Guehi
Phần lớn chuyên gia thống nhất rằng John Stones và Marc Guehi là bộ đôi cân bằng nhất mà tuyển Anh hiện có. Stones mang lại kinh nghiệm và khả năng điều phối từ tuyến dưới, trong khi Guehi có tốc độ, sự điềm tĩnh và phù hợp với phong cách kiểm soát bóng.
Ezri Konsa là lựa chọn sát phía sau nhờ phong độ cao tại Aston Villa, còn Dan Burn hoặc Harry Maguire có thể được dùng trong những trận yêu cầu sức mạnh.
Người dự phòng cho Kane: không ai chắc suất
Đây là bài toán khó nhất của Tuchel. Ollie Watkins sa sút, Dominic Solanke và Ivan Toney chấn thương hoặc thiếu ổn định, trong khi Liam Delap chưa tạo dấu ấn tại Chelsea. Tuchel thậm chí phải nhắc đến Danny Welbeck – người đã 36 tuổi nhưng có khả năng chơi lùi và giữ bóng tốt.
Phil Foden từng được thử nghiệm trong vai trò số 9 ảo, còn Rashford có thể đá trung phong khi cần, nhưng tuyển Anh vẫn thiếu một “số 9” thực thụ để dự phòng cho Harry Kane.














