Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi các trận đấu diễn ra liên tục và những thành tích mới được thiết lập gần như mỗi tuần, không có nhiều thời gian cho những lễ kỷ niệm.
Kylian Mbappe, ngôi sao sáng nhất của bóng đá Pháp và Real Madrid, hiểu rõ điều này hơn ai hết. Dù vừa chinh phục một cột mốc sự nghiệp đáng kinh ngạc, anh không cho phép mình dừng lại.
Thay vào đó, ánh mắt của Mbappe luôn hướng về phía trước, nơi có những đỉnh cao vĩ đại hơn cần chinh phục, và nguồn cảm hứng lớn nhất cho hành trình ấy lại đến từ hai huyền thoại sống của làng túc cầu: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Vào một đêm thứ Năm đáng nhớ, trong trận đấu mà đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Ukraine để chính thức có vé tham dự World Cup 2026, Mbappe một lần nữa là tâm điểm. Với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo, anh không chỉ đóng vai trò nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi mà còn tự mình thiết lập nên những kỷ lục mới.
Đây là trận đấu thứ sáu liên tiếp anh ghi bàn cho Les Bleus, một thành tích phi thường mà trong lịch sử bóng đá Pháp trước đây chỉ có huyền thoại Jean-Pierre Papin làm được điều tương tự với chuỗi bảy trận kéo dài từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 10 năm 1991. Mbappe sẽ có cơ hội san bằng và thậm chí phá vỡ kỷ lục này trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng Ba năm sau.
Tuy nhiên, có một kỷ lục khác mà Mbappe khao khát phá vỡ hơn. Với hai bàn thắng ghi được, anh đã nâng tổng số pha lập công cho đội tuyển Pháp lên con số 55, chỉ còn kém hai bàn so với người đang giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Les Bleus, Olivier Giroud.
Việc Mbappe vượt qua Giroud có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Thực tế, nếu xét về tổng đóng góp vào bàn thắng, anh đã ở một đẳng cấp khác biệt với 90 lần góp dấu giày vào bàn thắng (55 bàn, 35 kiến tạo) chỉ sau 94 lần ra sân.
Quan trọng hơn, một trong hai bàn thắng trong trận đấu ấy chính là pha lập công thứ 400 trong sự nghiệp của Kylian Mbappe sau 537 trận đấu chuyên nghiệp. Anh đạt được cột mốc này khi mới 26 tuổi và 328 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử làm được điều này. Thành tích này vượt qua cả những tượng đài vĩ đại nhất.
Lionel Messi chạm mốc 400 bàn ở tuổi 27 và 95 ngày (dù chỉ mất 529 trận), trong khi Cristiano Ronaldo cần đến 655 trận và đã 28 tuổi 335 ngày. Những chân sút lừng danh khác như Harry Kane (30 tuổi, 274 ngày), Karim Benzema (34 tuổi, 4 ngày) hay Thierry Henry (36 tuổi, 30 ngày) đều đạt được thành tựu này ở độ tuổi lớn hơn rất nhiều.
Đây là một thống kê đủ để đưa bất kỳ cầu thủ nào vào ngôi đền của những huyền thoại. Nhưng với Mbappe, đó dường như chỉ là một con số, một bước đệm trên một hành trình dài hơn. Anh không phải mẫu người tự mãn hay ngủ quên trên vinh quang. Động lực của anh không đến từ việc so sánh với những người cùng thế hệ, mà đến từ việc nhìn vào những ngọn núi cao không tưởng mà Messi và Ronaldo đã dựng nên.
Trong một phát biểu thẳng thắn sau trận đấu, Mbappe đã cho thấy tư duy khác biệt của một nhà vô địch thực thụ.
"Bốn trăm bàn ư? Điều đó thật tuyệt, nhưng mọi người không thực sự bị ấn tượng bởi nó," anh chia sẻ. "Khi bạn có một người với 950 bàn (Ronaldo) và một người với 900 bàn (Messi), tôi cần thêm 400 bàn nữa nếu muốn được góp mặt trong cuộc trò chuyện có thể gây chấn động."
Câu nói này bộc lộ tất cả. Mbappe không chỉ muốn trở thành người giỏi nhất thế hệ của mình; anh muốn thách thức chính định nghĩa về sự vĩ đại. Anh nhìn vào con số gần 1000 bàn thắng của Ronaldo và không hề nao núng. "1000 bàn của Cristiano Ronaldo ư? Điều đó thật phi thực tế. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm điều phi thực tế. Tôi phải thử: Tôi chỉ có một sự nghiệp thôi!"
Chính tư duy này đã biến Mbappe từ một tài năng trẻ xuất chúng trở thành một thủ lĩnh thực sự, cả ở Real Madrid lẫn đội tuyển Pháp. Anh mang trong mình khát khao cháy bỏng để đưa tập thể đến vinh quang, đặc biệt là ở đấu trường World Cup.
Sau chức vô địch năm 2018 và thất bại đau đớn trên chấm luân lưu trong trận chung kết năm 2022 trước chính Argentina của Messi, World Cup 2026 tại Bắc Mỹ sẽ là cơ hội để anh và thế hệ của mình khẳng định sự thống trị. Đây cũng sẽ là giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị huấn luyện viên trưởng, và không gì tuyệt vời hơn một chức vô địch để khép lại một kỷ nguyên thành công.
Mbappe cũng tin rằng đội hình tuyển Pháp hiện tại có tiềm năng vô hạn. "Đây là đội tuyển Pháp tài năng nhất mà tôi từng thấy... Ở mọi vị trí, các cầu thủ của chúng tôi đều chơi cho những câu lạc bộ hàng đầu thế giới," anh từng nhận định.
Với vai trò đội trưởng, anh ý thức được trách nhiệm của mình là biến tiềm năng đó thành sức mạnh tập thể, giống như những gì thế hệ 2018 và 2022 đã làm được.
Cuối cùng, hành trình của Kylian Mbappe là minh chứng cho thấy sự vĩ đại không chỉ được đo bằng những gì đã đạt được, mà còn bằng những gì một người dám mơ ước. Cột mốc 400 bàn thắng là một thành tựu lịch sử, nhưng giá trị lớn nhất của nó có lẽ là việc nhắc nhở thế giới rằng, ngay cả khi đã ở trên đỉnh cao, Mbappe vẫn đang ngước nhìn lên những đỉnh núi cao hơn.
Hình mẫu của Messi và Ronaldo không phải là một áp lực, mà là một đặc ân, một nguồn cảm hứng bất tận để anh theo đuổi "điều không tưởng" và tự viết nên chương huyền thoại của riêng mình.














