Trent Alexander-Arnold tới Dubai để tập luyện.
Trent Alexander-Arnold đang trải qua giai đoạn lưng chừng của mùa giải, thời điểm mà anh cần một cú hích lớn để lấy lại phong độ tốt nhất. Sau chấn thương cơ hồi đầu mùa thu, hậu vệ người Anh đã trở lại sân cỏ nhưng chỉ được vào sân từ ghế dự bị trong các trận gần đây.
Những phút thi đấu tại Anfield đánh dấu ngày trở lại nhưng bị che mờ bởi phản ứng lạnh lùng từ một bộ phận cổ động viên từng xem anh là biểu tượng suốt một thập kỷ. Trước Rayo Vallecano, anh tiếp tục góp mặt cuối trận nhưng vẫn chưa trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống của Real Madrid.
Ở đội tuyển Anh, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Cầu thủ sinh năm 1998 tiếp tục vắng mặt trong danh sách triệu tập tháng này, đánh dấu nửa năm không khoác áo Tam Sư. HLV Thomas Tuchel từng giải thích lựa chọn của mình, khi ưu tiên Reece James và Tino Livramento, dù ông vẫn đánh giá cao tài năng và cá tính của cựu sao Liverpool.
Trong bốn ngày nghỉ dành cho các cầu thủ không lên tuyển, Trent đã đưa ra quyết định táo bạo: tới Dubai. Không phải để du lịch, mà là để bước vào chương trình tập luyện cường độ cao tại NAS Sports Complex. Đây là trung tâm từng được nhiều ngôi sao lớn như Van Dijk, Pogba, Rashford hay Sancho tin tưởng lựa chọn.
Tại đây, tân binh Real Madrid làm việc cùng một HLV thể lực từng cộng tác với mình ở Liverpool nhằm tăng tốc hồi phục và chuẩn bị cho giai đoạn hai của mùa giải.
Mục tiêu của Trent là rõ ràng: tìm lại sự tự tin, tốc độ xử lý và khả năng tác động lên trận đấu. Đây giống như quá trình tái tạo cả thể chất lẫn tinh thần, tương tự cú bứt phá mà Jude Bellingham từng tạo ra sau kỳ tập luyện riêng hồi tháng Mười.

















